Bài Thơ: CẢM GIÁC ĐẶC BIỆT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẢM GIÁC ĐẶC BIỆT (Tác giả: Mạc Phương)

CẢM GIÁC ĐẶC BIỆT
Thơ: Mạc Phương

Cái cảm giác nhận được sự quan tâm
Nó sung sướng âm thầm trong lồng ngực
Nó lâng lâng khơi bao niềm náo nức
Khắp con tim rạo rực tiếng rung ngân.

Thoáng chiếc lá đáp nhẹ ở ngoài sân
Em bỗng thấy bần thần hơn một chút
Hình như là đang cháy lên ngùn ngụt
Đốm lửa tình côi cút của ngày qua.

Bởi cảm xúc đặc biệt ở tâm ta
Khiến nghĩa tình đậm đà hơn lúc khác
Bao vui mừng đã tấu thành khúc nhạc
Ở bên người lại ngơ ngác như xưa.

Đã bao lần em tự hỏi " Yêu chưa ?"
Rồi tủm tỉm như vừa quen vừa lạ
Sự mến thương nhẹ nhàng len mọi ngả
Khiến ngày ngày em chả muốn xa anh.

Vắng một lúc mà đã thấy chòng chành
Cứ bồn chồn khó viết thành câu chữ
Mơ từng giây được bên nhau tình tự
Nhìn cuộc đời… mọi thứ sẽ đẹp tươi.

MP 18/6/2019
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mạnh Đức
Mạnh Đức
4 years ago

Bài thơ hay lắm !

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Em ơi…

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Trần Tốn
Trần Tốn
4 years ago

Cô giáo có tâm hồn thì sĩ… bồng bềnh…

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Yêu rồi thơ thấy bồi hồi
Là rơi cứ tưởng chân người về bên
Gió luồn qua mái tóc mây
Ngỡ đôi tay ấy vuốt ve tóc mềm.
Làn môi khẽ túm tỉm cười.
Ngỡ như ai đó đang về bện môi ̣

Sơn Nghĩa Vụ
Sơn Nghĩa Vụ
4 years ago

Chúc chị

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
4 years ago

Tuyet hay nha ,
Ảnh dep

Mai Ngọc Thành
Mai Ngọc Thành
4 years ago

Thơ tình hay lắm.. Hình ảnh minh họa rất đẹp

Chúc tỷ yêu ❤❤và gđ vui vẻ bên nhau, yêu thương đong đầy .. Và luôn luôn ấm áp

Chan Nguyen
Chan Nguyen
4 years ago

Hay thật hay

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
4 years ago

Đúng là cảm giác đặc biệt phải không em !Bài thơ hay và hình ảnh minh họa rất đẹp .Chúc mừng em !

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
4 years ago

Tuyệt quá

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Đi dạo thôi mà xinh thế

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Hạt Cát
Hạt Cát
4 years ago

❤️❤️

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị iu ah ❤️

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi tối

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Hay lắm. Chúc em buổi tối an vui.

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
4 years ago

Hay nè c ơi

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Bài thơ hay lắm em

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

??

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Chị đẹp quá

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
4 years ago

Bạn yêu đẹp lắm luôn Mạc Phương !? hhi

Dung Le Van
Dung Le Van
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp nà chúc mừng em nhé

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Thơ hay

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay tâm hồn đẹp

Long Cao Thanh
Long Cao Thanh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp,chúc mừng bạn, chúc bạn và gia đình được nhiều an vui và hạnh phúc

Scroll to Top