Bài Thơ: CÁI CỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÁI CỚ (Tác giả: Hồng Giang)

CÁI CỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Chẳng có nắng mà cong vênh nỗi nhớ
Chẳng có mưa mà ướt nửa vần thơ
Chẳng thấy buồn sao lòng cứ ngẩn ngơ
Chẳng mong nhớ mà thẫn thờ đến vậy

Hạt sương sớm trên cành cao run rẩy
Tin nhắn buồn hờn lẫy chẳng người xem
Giọt lệ vương bờ mi cũng ướt nhèm
Sao người nỡ đem tình si đong đếm

Biết là đắng sao em còn muốn nếm
Để đêm về chăn nệm vất chỏng trơ
Lang thang tìm trên mạng mấy vần thơ
Bù đắp lại nỗi thờ ơ trống vắng

Ly cafe cuối tuần sao chát đắng
Bởi một người cứ lẳng lặng chờ trông
Giận anh rồi liệu em có vui không
Hay nỗi nhớ lại chất chồng nỗi nhớ

Có phải chăng giận hờn là cái cớ
Để câu thơ ….
Dang dở ….
Hắt hiu buồn !
08/01/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngô Hồng Ninh
Ngô Hồng Ninh
7 years ago

thơ hay lắm

Cúc Phạm
Cúc Phạm
7 years ago

bài thơ thật là hay quá . cảm ơn bạn

Nguyễn Thị Sâm
Nguyễn Thị Sâm
7 years ago

Rất tuyệt anh à

Hong van Pham
Hong van Pham
7 years ago

Tuyệt

TrangHang Nguyen
TrangHang Nguyen
7 years ago

Hay quá

Liên Lê
Liên Lê
7 years ago

nếu như anh chẳng đẹp trai
anh không tài giỏi sao em ngẩn lòng
lỡ say rồi em biết phải làm sao
không thể yêu ai ngoài anh hết
nguyện đứng bên lề ngắm tình nhân
sớm ngày vui vẻ trong hạnh phúc
vợ đẹp con ngoan cúng được mà
chỉ cần mỗi sáng anh làm thơ
nhắc đến tình em cũng đủ rồi

Xuan Hoang
Xuan Hoang
7 years ago

Bạn cho đời cho ta ….Hay quá

Hong Nguyen
Hong Nguyen
7 years ago

Quá hay :))

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Cái cớ tuyệt vời lắm nha bạn

Tống Hằng
Tống Hằng
7 years ago

Hay quá em ơi

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
7 years ago

Hay quá em ơi. Như lời trách móc nhẹ nhàng sâu lắng. Nỗi đau thầm lặng của trái tim thổn thức yêu đương.
— Yêu là vạn điều bất chợt!
Buồn vui, ngọt đắng mãi đan xen !.

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Hay quá a oi

Thu Thien
Thu Thien
7 years ago

rất hay ạ

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
7 years ago

Bài thơ quá tuyệt vời anh ạ.

Bình AN
Bình AN
7 years ago

Thơ.hay qua em

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
7 years ago

Giờ em đã biết
Lời thơ tha thiết
Bấy lâu anh trao
Nồng ấm ngọt ngào
Dành cho con Mướp(mèo mướp)
Mây trôi lãng đãng
Giữa trời cuối đông
Vẫn có nắng hồng
Mà lòng lạnh quá.
Hic hic ra phơi nắng thôi ,chít cóng òi.

Tran Thi Tuy Hoa
Tran Thi Tuy Hoa
6 years ago

Không biết nhớ ai tui buồn ngơ ngẩn
Sao mãi thẩn thờ trong dạ hong yên
Vần thơ nghiêng làm chông chênh nổi nhớ
Bắt đền ai đó ..cho tui mộng mơ

Em vẫn biết tình là cay đắng ước mộng thật nhiều ..trống vắng đêm đông
Tin nhắn anh đến ..em hong thèm đọc
Giận anh rồi ..quan tâm đến mà chi..!

Lá vàng rơi chất chồng thêm nổi nhớ
Giọt sương buồn lóng lánh đọng khoé mi
Ly càfe sáng nay nghe sao lỵ
Đắng chát môi mềm ..đắng cả tương lai.

Họa với em vài dòng cho vui .
Chúc em ngày mới vui vẻ

Nguyễn Thuý
Nguyễn Thuý
6 years ago

Bài thơ hay xin chúc mừng tg

Scroll to Top