Bài Thơ: CÁC CHỊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÁC CHỊ TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu có thể cho thời gian quay ngược
Tuổi mười hai cùng sánh bước bên nhau
Trên đê làng ta cắt cỏ chăn trâu
Cùng làm toán dưới đèn dầu leo lét

Đốt lửa đồng chiều mùa đông giá rét
Thiếu rạ rơm ta cùng quét lá tre
Trộm khoai nướng cùng chia với bạn bè
Vẫn còn nhớ tiếng ve chiều cuối hạ

Con gái nhà quê hiền như chiếc lá
Lên Hà Thành mà cũng chả đổi thay
Là sinh viên còn chưa biết kem cây
Kem bờ hồ cầm trên tay mà rớt

Trong cuộc sống khó khăn cùng chia sớt
Đã bao lần chiếc bánh ngọt bẻ đôi
Vẫn như ngày xưa năm chục năm rồi
Cả hai chị vẫn là đôi tri kỷ

Đã lên chức bà, bà Lưu bà Nhị
U bảy mươi hai chị vẫn như xưa
Cứ bên nhau lại thích thú vui đùa
Vẫn hẹn gặp mỗi khi mùa hoa cải

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: CÁC CHỊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CÁC CHỊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Cảm ơn em trai . Bài thơ rất hay em ạ

Mui Tran
Mui Tran
5 years ago

Thơ rất hay hai chị cũng rất đẹp Em ạ

Lê An
Lê An
5 years ago

Bài thơ về chị xúc động quá, tuổi thơ ở quê xưa giống nhau thật. Các chị của nhà thơ đã nhiều tuổi mà vẫn trẻ đep. Nhân dịp năm mới chúc các chị luôn vui, khỏe , bình an.

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Hai chị lớn tuổi mà còn trẻ đẹp quá anh. Chúc hai chị luôn khỏe và trẻ đẹp mãi.

Thu Tờ
Thu Tờ
5 years ago

thơ hay tuyệt vời ảnh đẹp xin chúc mừng anh bài thơ hay tuyệt vời

Scroll to Top