Bài Thơ: CÁC ANH KHÔNG VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÁC ANH KHÔNG VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

CÁC ANH KHÔNG VỀ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
( Kỷ niệm ngày 27/7 )

Các anh không về mẹ mãi chờ cơm
Chín chiếc bát xếp hàng đều tăm tắp
Chín đôi đũa chờ bàn tay người gắp
Nắm hương tàn mẹ lại thắp hằng đêm

Các anh chưa về ngày tháng dài thêm
Mái tóc mẹ lại mềm thêm sợi bạc
Đêm tháng bẩy thu vẫn còn ngơ ngác
Chiến trường xưa anh vùi xác nơi nào

Mẹ vẫn mong thầm trong giấc chiêm bao
Thấy thằng út lại xà vào lòng mẹ
Để được nghe lời ru thầm khe khẽ
Khúc quân hành lặng lẽ thủa ngày xưa

Mẹ vẫn đợi chờ dù nắng hay mưa
Mấy chục năm trời như vừa bữa ấy
Mẹ tiễn cha nắng cũng vàng như vậy
Nhạt nhòa trời run rẩy những bàn tay

Các anh nơi nào có biết có hay
Mẹ vẫn thế ….
Bao tháng ngày….
Chờ đợi !
25/07/2017 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Luyen Nguyen
Luyen Nguyen
3 years ago

Chiến tranh lùi xa không mấy ai còn nhớ.
Chỉ lòng mẹ cứ đau đáu chờ con.
Các anh dâng tuổi trẻ cho nước non .
Để lệ ướt mẹ ru dài năm tháng

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

tôn vinh nhửng bà mẹ. VNAH

Pham Huy Hung
Pham Huy Hung
3 years ago

Anh hùng bất tử với non sông .Chúc Hồng Giang cuối tuần vui vẻ hạnh phúc với những bài thơ mượt mà trữ tình nha .Trân trọng !

Thanh Quachtien
Thanh Quachtien
3 years ago

người mẹ Việt Nam bao đời nay vậy
dáng vóc gầy mòn , cho đất nước hôm nay
không quản gian truân , không nề khó nhọc
vẫn mãi lặng thầm , nghĩ tới tương lai

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ chúc các gia đình luôn hp
Thơ của tg hay chúc mừng em H G

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất xúc đông thi sĩ HG

Thuy Ninh
Thuy Ninh
3 years ago

Thơ rất hay xúc động đến nghẹn lòng.

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Thương quá ? bài thơ rất cảm động ạ ❤️

Vân Nguyên
Vân Nguyên
3 years ago

Thương mẹ quá

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thương mẹ quá . Bài thơ thật cảm động . Hay va rất y nghĩa . Em chúc thi sĩ luôn được vui ve va hanh phúc nhe .

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Nhìn mẹ thương quá mẹ ơi
Mấy chục năm trời
Vẫn ngóng tin con
Một lòng một dạ sắt son
Chờ mong đợi những
Đứa con. Trở về

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Bài thơ ,xúc động lắm .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Các anh nơi nào có biết có hay
Mẹ vẫn thế…bao tháng ngày…chờ đợi
Mắt mẹ mờ lưng còng tay run rẩy , đau đáu chờ con mấy chúc năm rồi , sao không về…các chiến sĩ tôi ơi , để mòn mỏi cả cuộc đời của mẹ
Hồng Giang ơi…đọc thơ chàng nước mắt lại rưng rưng , súc động nghẹn lòng , thương các anh mãi mãi không về , thương cho mẹ tái tê vì chờ đợi , ôi…cuộc đời sao lắm thương đau
Đồng bào tổ quốc mãi ghi ơn các anh
Chúc các anh an lành nơi cõi tịnh
Xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm , bài thơ rất hay , rất súc động , rất ý nghĩa , và rất sâu sắc , hình ảnh mẹ xếp bát đũa chờ các con vô cùng súc động , thương mẹ đến nghẹn lòng
Buổi tối an vui hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhé Hồng Giang

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Ý nghĩa quá a ơi

Hoàng Lan
Hoàng Lan
3 years ago

Thương mẹ!?

Scroll to Top