Bài Thơ: BUỒN VƯƠNG Ý NHẠC (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BUỒN VƯƠNG Ý NHẠC (Tác giả: Dương Hoàng)

BUỒN VƯƠNG Ý NHẠC
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đêm về nghe khúc nhạc
Trong lòng trỗi ý thơ
Mà nỗi buồn tan tác
Vì ai đã hững hờ

Ta yêu em lầm lỡ(*)
Ôi nụ hôn tình đầu
Để muôn đời sầu nhớ
Trong lận đận bể dâu

Ta cũng tình mờ nhạt
Nên lòng cũng khổ đau
Suốt đời luôn khao khát
Gặp lại mối tình đầu

Em không là ma quái
Sao mình cứ ngu si
Để yêu người khờ dại
Giờ đây có được gì

Ta cũng yêu lầm lỡ
Suốt đời mãi trái ngang
Khi mối tình dang dở
Vì ai đã phũ phàng

Đêm buồn theo tiếng nhạc
Cho sầu càng sầu hơn
Có chút gì man mác
Không biết oán hay hờn.

D H 2019
(*) tên một bài hát do danh ca Vũ Khanh trình bày rất tuyệt vời
******************

CUNG SẦU

Thơ Hải Dương

Khúc nhạc buồn hiu hắt
Luôn dìu dặt suốt đêm
Mong thần tiên sắp đặt
Trao cảm xúc êm đềm

Ôi cõi lòng…… băng giá
Như nắng hạ chờ mưa
Trao về em…………..tất cả
Nhưng cảm thấy dư thừa

Bởi người yêu ……mãi giận
Chẳng vương vấn chút nào
Tình đã nhạt hương phấn
Mình biết phải ……làm sao

Mong trời cao thấu tỏ
Nàng hiểu rõ tình tôi
Chớ nhẹ như làn gió
Cùng hẹn ước vun bồi .

Góp sầu cùng Dương Hoàng bạn ơi hihi

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm tg ơi hi

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Hay lắm ạ

Nguyễn Dolatdally
Nguyễn Dolatdally
4 years ago

Con trai giống cha con quá
Đẹp quá đi

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Bài thơ hay

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

CUNG SẦU

Thơ Hải Dương

Khúc nhạc buồn hiu hắt
Luôn dìu dặt suốt đêm
Mong thần tiên sắp đặt
Trao cảm xúc êm đềm

Ôi cõi lòng…… băng giá
Như nắng hạ chờ mưa
Trao về em…………..tất cả
Nhưng cảm thấy dư thừa

Bởi người yêu ……mãi giận
Chẳng vương vấn chút nào
Tình đã nhạt hương phấn
Mình biết phải ……làm sao

Mong trời cao thấu tỏ
Nàng hiểu rõ tình tôi
Chớ nhẹ như làn gió
Cùng hẹn ước vun bồi .

Góp sầu cùng Dương Hoàng bạn ơi hihi

Phạm Thơm
Phạm Thơm
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc anh ngày mới vui vẽ nhé anh.

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
4 years ago

Bài thơ hay lắm anhbtrai

Son Pham Van
Son Pham Van
4 years ago

Cảm ơn em Dương Hoàng nhiều

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Thơ hay

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
4 years ago

Thơ hay lắm y, chúc anh ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Hay, xướng hoạ rất tuyệt vời

Nga Huynh
Nga Huynh
4 years ago

tho hay anh đep qua a trai oi.e chuc a se lam nhiêu tho hay nua nha.e chuc a buôi chiêu vv hp nha

Mộng Cầm
Mộng Cầm
4 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền ơi

Huyền Vũ
Huyền Vũ
4 years ago

Thơ tình buồn rất hay em ạ .

Linh Oanh
Linh Oanh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em Chúc mừng anh ???

Hien Thu
Hien Thu
4 years ago

Bài thơ hay lắm em trai ơi..

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Chúc em và gđ luôn vui khoẻ và thành công trong cuộc sống!

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm anh ạ….

Son Pham Van
Son Pham Van
4 years ago

Yêu em bằng cả chân tình
Em yêu như gió hững hờ vờn qua
Tình ơi gian dối mà chi
Không yêu em nhận tình tôi làm gì

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Hay lắm Dương Hoàng
Buổi tối vui vẻ nhé

Bầu Trời Của Em
Bầu Trời Của Em
4 years ago

Bài thơ hay lắm a ngủ ngon mơ đẹp nhé

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Thơ hay lắm em

Nguyen Le
Nguyen Le
4 years ago

Bài thơ rát hay, xin chúc mừng Tg

Nguyễn Hai Đăng
Nguyễn Hai Đăng
4 years ago

Rất hay bạn ơi ! HĐ chúc mừng bạn …

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay anh à. Buổi sáng tốt lành anh nhé!

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ui

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm và hình anh đẹp lăm luôn đó anh..hihi

Phucly Pham
Phucly Pham
4 years ago

Hai tác giả tài năng. Quá tuyệt vời ạ.

Tuyết Rơi
Tuyết Rơi
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ! Em chúc anh buổi tối vui vẻ nhé anh

Son Pham Van
Son Pham Van
4 years ago

Nhạc tình buồn gợi nhớ về em
Sao phũ phàng giông bão đẩy em xa
Em quên hứa tron yêu anh
Mới cơn giông tới tìm em đi rồi
Không yêu đâu khổ nhớ thương
Tình như gió thoảng mà sao năng lòng

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rất hay bạn DH❤️

Phúc Nam
Phúc Nam
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt nha

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
4 years ago

rất tuyệt vời. chúc mừng bạn. Chúc ngày mới tốt lành vui vẻ và nhiều thi hứng

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
4 years ago

Hay quá bạn chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
4 years ago

Hay đó em..

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Ngoc Lê
Ngoc Lê
4 years ago

Bai tho hay lam anh oi! Hinh anh rat dep em chuc mung anh nhe! E chuc anh buoi toi vui ve nhe anh!

Kim Ngan
Kim Ngan
4 years ago

Rất hay ạ

Mây Chiều
Mây Chiều
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
4 years ago

Thơ hay,ảnh rất đep ,em chúc mừng anh

Scroll to Top