BUỒN
Thơ: Mạc Phương
Nỗi buồn dâng nghẹn trong lòng
Bám trên đôi má vơi hồng bớt tươi.
Nhiều lúc cũng chẳng thể cười
Tâm tư trĩu nặng một lời mến thương.
Hạ tàn sắc vẫn còn vương
Oi nồng rám sẫm phía đường thu sang.
Lá rơi khắp lối ngả vàng
Bồi hồi day dứt khép trang tình sầu.
Gót son lần bước bể dâu
Kim nằm đáy biển biết đâu mà mò
Sông sâu nước cả không lo
Mà sao em chẳng thể đo tình người.
Trách chi cảm xúc chơi vơi
Buồng tim lỗi nhịp nửa vời hanh hao.
Xa xôi ánh mắt lời chào
Khiến câu thơ mãi cồn cào đêm đêm.
MP 15/7/2019
Ảnh internet
Hay lắm ?
Người đẹp thơ hay thật tuyệt vời
Hay thi hữu !
Tuyệt lắm em…
TRÁCH AI
Ai làm cho dạ em thương
Ai làm em phải vấn vương mỗi chiều
Cũng vì bởi trái tim yêu
Mà em luẩn quẩn bao điều mộng mơ
Mỗi đêm thấp thỏm nằm chờ
Lời yêu lời lời hứa bấy giờ không nguôi
Nỗi lòng có tỏ ai ơi
Chiều buông bóng rủ phương trời xa xăm
Xuân thì còn được bao năm
Trôi đi bao tối trăng rằm nhớ nhau
Ngoài vườn mấy vụ hoa cau
Sao không đậu trái để trầu cô đơn
Ai làm em phải dỗi hờn
Để câu quan họ cung đờn chia ly
Đêm nằm cứ mãi vân vi
Ngươi em mong đợi sao đi không về ?
Ảnh minh họa thì buồn thật… Thơ không buồn lắm
Buồn thật nhưng bạn đang vui
Hay quá em ơi!
Thơ hay giàu cảm xúc.
Rất tuyệt
Thơ hay hình đẹp
Chúc em muôn điều tốt đẹp nhất
Rất hay em..
Thơ hay quá chúc mừng tg
Thơ hay lắm em
Hay lắm chị ơi
Hay tuyêt lắm em
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Vui lên chị
Thơ hay lắm ! Lâu h mới thấy thơ pha chút buồn đó nha !
B tối zui zẻ ngọt ngào nha bạn mình !
Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi tối tràn đầy niềm vui nha chị
Lục bát cũng hay
Hay da diết
Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em
Tho rat hay chuc em buou tou ngu ngon
Bài thơ hay lắm em ơi
Anh dep tho hay hp em
Tuyệt vời bài thơ chúc mừng em
Hay lắm thi hữu !
Hay…
Vẫn là câu cú thiêt hay
Vẫn là tinh ý đắm say tình người, xin chúc hai chư tuyệt vời mạc phương
sao tho em buon vay. doc thay cung buon lay.
Thơ hay đầy cảm xúc rất ngọt ngào cm tg
Hay lắm ạ
Thơ hay lắm tg
Bài thơ của Mạc Phương nhiều cảm xúc song mình mạn phép góp ý sửa một từ thứ 5 trong câu 2, đó là VƠI sẽ trùng ý với từ BỚT thứ 7 cùng câu. Mình xin sửa từ vơi thành từ để và câu của bạn là: Bám trên đôi má để hồng bớt tươi. Nếu như bạn không thích cũng xin hoan hỷ nhé, chúc bạn có nhiều niềm vui…
Thơ hay
Hay quá ạ
Một bài thơ buồn đáng đọc .
Bài thơ hay lắm em
Chào buổi sáng thưa bà ji
Hay lắm thi hữu !
Bài thơ hay đong đầy cảm xúc
Thích