Bài Thơ: BUỒN ĐAU ƠI.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BUỒN ĐAU ƠI.. (Tác giả: Tùng Trần)

BUỒN ĐAU ƠI..
Thơ: Tùng Trần

Buồn đau ơi xin đừng theo ta nữa
Hãy lững lờ bay vút tựa mây trôi
Thời gian qua đeo đẳng cũng đủ rồi
Khi đã cướp đi nụ cười hạnh phúc

Buồn đau ơi bao giờ mi kết thúc
Để đưa ta về lại lúc ban đầu
Những canh trường được tròn giấc ngủ sâu
Xem đây là lời van cầu thành khẩn

Buồn đau ơi sao mãi còn vươn vấn
Cho cuộc đời ta lận đận đeo mang
Để cho ta mắt lệ chẳng tuôn tràn
Dẫu muộn màng vẫn thấy lòng thanh thản

Buồn đau ơi xin trôi vào dĩ vãng
Để yên bình làm bạn đến ngàn sau
Ta với mi đến lúc vẫy tay chào
Cho tương lai một sắc màu hi vọng

10/01/2017

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

Đúng rùi đó đi đi đau buồn.

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Lại hay rùi bạn ơi

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Tuyệt lắm e
Xua hết buồn đau ,để vén nụ cười gi nu cười e trai rat đẹp..chuc e bt vui vẻ hp
Chúc mừng nhận hoa nek

Mai Hoa Nguyên
Mai Hoa Nguyên
7 years ago

Tung Tran.. hay quá buổi tối vv ấm áp na..?

Truc Thao
Truc Thao
7 years ago

Buon oi ta xin chao mi.

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Buồn đau ơi! Xin hãy tránh xa ta
Để ta tìm lại nụ cười hạnh phúc
Buồn đau ơi! Xin chào ngươi mãi nhé
Vĩnh biệt người ta tìm đến nguồn vui!.
Năm mới đến chị chúc em có niềm vui mới nhé em!.

AN Nhiên
AN Nhiên
7 years ago

Buồn ơi ta xin chào mi , buồn ơi hãy cứ đi đi , để cho lòng thôi vấn vương

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
7 years ago

Thật tuyệt!

Hoài Niêm
Hoài Niêm
7 years ago

Thơ hay wa tac giả ơi. Như cuộc đời mình trong đó vây.

Huyen Tran
Huyen Tran
7 years ago

Hay quá. Cho mình chia sẻ bạn nhé

Diệu Tuyển
Diệu Tuyển
7 years ago

Tho hay qua ban oi.ma dung buon nua. Sau con mua troi lai sang

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Rat hay Ban ak.. Chúc bt vv nha..

Đình Lê Thanh
Đình Lê Thanh
7 years ago

Hay quá em ơi chị chia sẻ với

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Buồn ơi hỡi chào mi .

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Hay tuyệt a . Cám ơn a sáng tác dc nhiều thơ hay

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Tuy buồn nhưng hay lắm Tung Tran.

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc bạn ngày mới luôn vv an lành hp nha

Tanya Trinh
Tanya Trinh
7 years ago

Thơ hay quá , thật tuyệt vời !

Scroll to Top