Bài Thơ: BUỒN CHÚT THÔI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: BUỒN CHÚT THÔI (Tác giả: Hoàng Lan)

BUỒN CHÚT THÔI
Thơ: Hoàng Lan

Vì yêu anh em đâu nào toan tính
Mưa bụi hoài nên mi dính nhiều hơn
Chỉ đôi lúc em vu vơ dỗi hờn
Vì vắng anh thấy cô đơn trống trải

Bởi dẫu sao em cũng là con gái
Hay mủi lòng, hay nghĩ ngợi xa xôi
Lúc ngẩn ngơ, lúc lo lắng bồi hồi
Ngàn câu hỏi tại sao thôi, không giận

Khoảng trời xa tưởng chừng như vô tận
Lại bộn bề công việc bận ngày đêm
Khi bóng trăng cười nghiêng nép bên thềm
Anh trở về bên em trong lặng lẽ

Một không gian, một khoảng trời nhỏ bé
Chỉ lời thôi em nhé anh gửi trao
Gió bên song về khuya vẫn rì rào
Se sắt lạnh, hỏi sao không buồn tủi!
HL

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

Hihi. Cảm ơn anh nhiều nè
Chúc anh vui nha

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Tho hay tang em gai

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Trang thơ rải bao nhiêu điều tiếc nuối
Hỏi ai người nỡ đành dạ ra đi
Xa cách thế ai là người buồn tủi
Có nghe chăng bao tiếng thầm thì
Cảm tác
Thơ hay chúc mừng

Sinh Hoang
Sinh Hoang
6 years ago

Em chẳng buồn nhiều chỉ chút thôi
Buồn vì anh đương còn xa xôi
Chưa kịp về đây nghe gió nói
Gió nói nhớ anh nhớ vợi vời

Em chẳng buồn nhiều chỉ chút thôi
Chỉ là nước mắt đọng trên môi
Chỉ là lặng lẽ chiều vào tối
Một mảnh trăng nghiêng tận cuối trời

Em chẳng buồn nhiều chỉ chút thôi
Vần thơ em dệt lòng đêm côi
Thơ ru điệu nhớ càng thêm nhớ
Nhớ quá anh ơi…nhớ ngập trời.

Sơn Ca
Sơn Ca
6 years ago

Thơ hay lắm Hoàng Lan! vui cùng em chút nha

Đẹp quá nè…cao thượng một tình yêu
Chỉ cho đi mà đâu cần nhận lại
Kệ cho ai có trách mình khờ dại
Mặc đêm tàn hoang hoải cứ dần trôi…..

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Buồn một chút hỏi vì sao không tủi
Vắng nhau rồi thấy trống trải cô đơn

Hoàng LanHoàng nhỉ hihi

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Thơ hay mượt mà tình cảm

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Anh biết rồi số phận bởi trời xui
Chỉ vô tình chứ nào đâu cố ý
Tình trong thơ kết ta thành tri kỷ
Có lý nào phân dải được đâu em

Cố lên nghe để mắt khỏi ướt nhèm
Buồn chút thôi cho anh cùng chia sẻ
Và cho dù ngàn đêm kia có lẻ
Vẫn thì thầm anh gửi nhớ về em

Buồn chút thôi ghi nhớ tới anh đền
Và chẳng quên khi tim anh còn đập
Góc khuất kia tình chúng mình e ấp
Dẫu một lần không ngại bởi tình xa

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Buồn chi cho lệ hoen mi
Vui lên bé hởi đừng vì cách xa
Mai kia mình sẻ một nhà
Trọn đêm quanh quẩn có ta với mình…. hjj
Thơ hay.. chúc mừng bé

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ hay.. minh họa đẹp e ơi: Bởi dẫu sao em cũng là con gái
Hay mủi lòng, hay nghĩ ngợi xa xôi
Lúc ngẩn ngơ, lúc lo lắng bồi hồi
Ngàn câu hỏi tại sao thôi, không giận

Định An
Định An
6 years ago

Một chút của tiếng lòng . Thật là miên mang , sâu lắng .

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay Hoàng Lan

Dem Sau Lang Le
Dem Sau Lang Le
6 years ago

Lời thơ trong sáng, bay bổng, hay quá à bạn!

Ngự Miêu
Ngự Miêu
6 years ago

Buon la nho do,a cung vay.

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Thơ đọc êm tai , cách gieo vần quả tuyệt vời …rất rất hay bé ạ .

Tuy Dang Dinh
Tuy Dang Dinh
5 years ago

Dep

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Ui là tuyệt em ơi

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Thơ hay lắm em a

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi… Chúc chị luôn vui vẻ ?

Bình Yên
Bình Yên
5 years ago

Thơ hay quá bạn

Giang Phạm
Giang Phạm
5 years ago

Hay lắm Lan Hoàng!

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Hoàng Lan
Hoàng Lan
5 years ago

Chúc cả nhà ngày CN vui vẻ, hạnh phúc, bình an

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
5 years ago

Tuyệt vời !

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Khi trống trải khiến lòng bối rối
Nhớ về nhau thơ chẳng thể cạn lời

Scroll to Top