Bài Thơ: BƯỚC QUA NGÀY MỚI . (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BƯỚC QUA NGÀY MỚI . (Tác giả: Phú Sĩ)

BƯỚC QUA NGÀY MỚI .
Thơ: Phú Sĩ

Em bước qua màn đêm trôi
Quên đi tháng ngày chìm nổi
Gói ký ức buồn mờ tối
Phủ đầy những áng mây đời

Em đi qua ngày đơn côi
Con đường mưa giăng ngập lối
Nửa lời yêu thương dang dở
Nửa trái tim buồn chia phôi

Em về mùa thu thôi rơi
Lá vàng miên man chờ đợi
Ru câu ân tình dịu vợi
Nồng nàn cơn gió chơi vơi

Nửa đời tình lỡ buông lơi
Em qua một thời con gái
Dấu xưa nay về tìm lại
Ngại ngần một mảnh tình phai

Em về mong một ngày mai
Bình minh rạng ngời tươi mãi
Ước mơ đời em thắm lại
Một thời hoa bướm còn say….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Chúc bạn có buổi chiều vv bên người thân!!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Buổi tối vui vẻ em nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!nắng đẹp bình minh luôn chờ em phía trước,đời em luôn thắm mãi!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt quá em ạ , bài thơ rất hay

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời!

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Rất dể thương .

Nguyễn Tâm
Nguyễn Tâm
7 years ago

“Ước mơ đời em thắm lại
Một thời hoa bướm còn say”. Ok !

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
7 years ago

Tuyệt lắm anh ơi

Scroll to Top