Bài Thơ: BỤI PHẤN NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BỤI PHẤN NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

BỤI PHẤN NGÀY XƯA
Thơ: Phú Sĩ

(20 tháng 11)

Bụi phấn ngày xưa giờ phai màu nắng trải
Từng hạt lặng rơi trao kiến thức cho đời
Chắp cánh xa vời bao thế hệ ra khơi
Ươm hạt mai sau bao nỗi niềm vương mãi

Bụi phấn ngày xưa giai điệu còn đọng lại
Hoài niệm một thời xao xuyến nghĩa thầy cô
Mái trường thân thương gắn bó mỗi đời người
Hạt bụi vô hình rơi mãi dòng mực tím

Tìm lại ngày xưa một khung trời kỷ niệm
Áo trắng chẳng còn vờn trong nắng bay bay
Trường cũ ta về vẫn còn đó heo may
Xa rồi dáng thầy cô
trong những ngày nhạt nắng…

Bụi phấn rơi dài trong một chiều tĩnh lặng
Dấu chân mỏi mòn năm tháng hững hờ qua
Giáo án cuộc đời thầy gieo thuở ngày xa
Nụ hồng hôm nay cho tóc thầy thêm bạc…

Thời gian ơi! Xin hãy dừng trôi lại
Cho ta tìm về nơi bến đợi ngày xưa
Lau giọt mồ hôi người lái đò rơi xuống
Hoài mãi nhịp cầu bao hạt bụi tình thương…

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

hay lắm chị iu

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
7 years ago

Rất hay. Cám ơn được đọc bài thơ những ngày ý nghĩa này

Huynh Khai
Huynh Khai
7 years ago

Đoc xong bài thơ nhớ lai kỷ niệm tuổi học trò ,tuyệt quá

Tú Vân
Tú Vân
7 years ago

Bài thơ hay và đầy ý nghĩa . cản ơn tác giả nghe

Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Cảm ơn em. Chúc em buổi sang vui vẻ nhé

Nguyen Quy
Nguyen Quy
7 years ago

Thơ hay,một chút hoài niệm về Thầy Cô.

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Hay lắm

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay bạn ạ !

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ rất hay đậm tình ý nghĩa Thầy Cô ! Tuyệt vời Phú Sĩ

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
7 years ago

Tuyệt lắm

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Phú Sĩ
Bài thơ hay lắm chị iu

. BỤI PHẤN

Mấy mùa phượng vĩ trổ hoa
Mấy mùa hoa tím tôi xa mái trường
Bảng đen vuông vắn trên tường
Chữ thầy nghiêng nét bụi vương phấn hồng

Bao năm vất vả vun trồng
Vườn cây tri thức thầy mong lớn dần
Con về đứng lặng trước sân
Cội bàng già cũ bao lần đón xuân

Bạn bè chung lớp quây quần
Giờ đây vắng tiếng bước chân nô đùa
Thầy ơi! Công sức bao mùa
Tóc thêm sợi bạc con chưa ghé về

Đường dài vạn dặm sơn khê
Lòng con nhớ lắm mỗi hè mới sang
Phấn bay trắng cả cành bàng
Bàn tay thầy lái đò sang bến bờ

Công thầy con gửi vàothơ
Chân con vững bước đón chờ tương lai!

BLT – 11/2016

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất hay chị ạ

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay tuyệt em ơi kỉ niệm tuổi học trò trìu mến thân thương …nhẹ nhàng tha thiết… Ơn sâu nghĩa nặng. … Hay quá em

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Chia sẻ em nhé… Mến mộ lắm em nhé

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

… Ta tìm về nơi bến đợi ngày xưa
Lau giọt mồ hôi người lái đò rơi xuống
Hoài mãi nhịp cầu bao hạt bụi tình thương….
Cảm ơn nhiều phú sĩ nhé

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Đọc thơ em ,nhớ thời áo trắng ,nhớ bạn bè xưa

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
7 years ago

Hay thật !

Hùng Nguyễn Mạnh
Hùng Nguyễn Mạnh
7 years ago

Hay quá. Cám ơn phu si
Chuc suc khoe. Hanh phúc.thanh cong

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay chúc buổi tối cuối tuần vui

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM EM LỜI THƠ RẤT SÂU SẮC LUÔN MANG THEO BAO KỶ NIỆM CỦA TUỔI THƠ HỌC TRÒ LUÔN NHỚ VỀ CÁC THẦY CÔ MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Thơ hay và ý nghĩa lắm bạn …

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm em.

Trần Thanh
Trần Thanh
7 years ago

Phú Sĩ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

ngọt ngào nồng ấm lời thơ
rất hay mến chúc nhà thơ tuyệt vời

Scroll to Top