Bài Thơ: BỤI PHẤN ÂN TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BỤI PHẤN ÂN TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

BỤI PHẤN ÂN TÌNH
Thơ: Phú Sĩ

Ngày em về ngôi trường thuở ngày xưa
Cây bàng nhỏ giờ vươn mình cao quá
Mái rêu cũ đã bao mùa nắng ngả
Bụi thời gian vội vã phủ tâm tình

Ngày em về nắng chiếu rạng bình minh
Bóng thầy vẫn lung linh màu bụi phấn
Người cầm lái bao tháng năm cần mẫn
Tiếng đầu đời ngọt tận khúc ca dao

Ngày em về mùa hát khúc lao xao
Lòng lắng đọng dạt dào bao ân nghĩa
Vai áo bạc nhạt nhòa câu đưa tiễn
Người vắng rồi bỏ lại tiếng yêu thương

Ngày em về lời dặn mãi còn vương
Mang theo nhé dặm đường câu nhân ái
Ngẩng cao đầu dẫu mưa dầm nắng trải
Chữ danh thơm âu phải giữ trên đời …

Ngày em về sương trắng chẳng còn rơi
Trên mái tóc người thầy nơi xa ấy ….

THƠ PS
ẢNH ST

GẦN ĐẾN NGÀY KỶ NIỆM NHÀ GIÁO RỒI, PS CHÚC ANH CHỊ EM MÌNH AN VUI HẠNH PHÚC, XIN DÀNH TẶNG NHỮNG NỤ HỒNG ĐẸP NHẤT CHO CÁC BẠN NHÀ GIÁO NHÉ !

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Duc Pham
Minh Duc Pham
4 years ago

Bài thơ hay

Cô Phố
Cô Phố
4 years ago

Quá hay bạn oi

Dưỡng Đinh
Dưỡng Đinh
4 years ago

Thật hay thơ bạn.chúc nhiều an vui..

Hoa Mai
Hoa Mai
4 years ago

Tặng các bạn của bạn làm nghề giáo nữa nè

VẠN CHUYẾN ĐÒ
Nđt, ltt, ntv

Giữ đạo Thầy Cô chả tiếc đời
Yêu nghề cưỡi sóng vượt ngàn khơi
Trường xây đỉnh núi trao từng chữ
Cắm bản trùng mây tặng những lời
Bảng phấn trui rèn ân mãi đậm
Tâm người khắc tạc nghĩa nào lơi
Đò đưa vạn chuyến lòng không nản
Tựa biển Cù Lao dưỡng sáng ngời
_____
Hoa mai
???

Trần Đức
Trần Đức
4 years ago

Thơ hay lắm em

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
4 years ago

Rất hay ạ

Lê Dũng
Lê Dũng
4 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Minh Nguyen
Minh Nguyen
4 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc mừng em
Chúc luôn vui vẻ nha Phú Sĩ ❤

Hải Âu
Hải Âu
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi
Cà phê sáng em nhé

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
4 years ago

Rất hay bạn à

Đào Cường
Đào Cường
4 years ago

Thơ hay tuyệt em luôn Vv diệu dàng e nha

Tình Thơ Xứ Trà
Tình Thơ Xứ Trà
4 years ago

Bài thơ hay và cảm động xin chúc mừng bạn nha

Kim Biếu
Kim Biếu
4 years ago

??

Huong Ngoc
Huong Ngoc
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Trong Khu Vu
Trong Khu Vu
4 years ago

Bài thơ hay thế PH S xin cảm ơn tác giả nhiều

Vi Thuần
Vi Thuần
4 years ago

Nói sao hết công ơn dạy dỗ
Để mai này bến đỗ bình an
Cuộc sống khi đó hạ nhàn
Công ơn thầy đó như ngàn biển khơi
Gieo mầm sống để đời mãi đẹp
Hoa dâng đời cái nghiệp trời ban
Thầy cô công sức như ngàn
Trò luôn ghi nhớ muôn vàn ngày sau
Hai mươi tháng gửi câu kính chúc
Nhắn đôi lời đúng lúc tri ân
Thầy cô ai cũng ân cần
Hòa chung cả nước muôn phân hôm nay
Tươi đẹp lăm bao ngày đến lớp
Tuổi thơ này ai cũng trải qua
Tri ân ngày tháng làm quà
Hoa thơm kính tặng đậm đà niềm vui

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
4 years ago

Thơ rất hay

Mai Trinh
Mai Trinh
4 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ!

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Mac Nhung
Mac Nhung
4 years ago

Ôi một bài thơ hay nhiều cảm xúc quá bạn hiền ơi mến chúc bạn buổi tối thật nhiều niềm vui nhé

Tuyet Cao
Tuyet Cao
4 years ago

Hay tuyệt Phú Sĩ ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
4 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc mừng PS nhé

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Bài thơ hay lắm
Chúc bạn ngày mới trọn niềm vui!

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
4 years ago

Thật cảm động . Cảm ơn và chúc em luôn vv hp

Lệ Đá Xanh
Lệ Đá Xanh
4 years ago

Thơ dạt dào cảm xúc ,hay lắm

Phuc Pham
Phuc Pham
4 years ago

Thơ hay quá

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay quá em Phú Sĩ.

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rất hay bạn PS .Chúc buổi tối vv ❤️

Nga Nguyen
Nga Nguyen
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm em ,Chúc em buổi tối vui Ngủ ngon nha,

Tien Đat
Tien Đat
4 years ago

Bài thơ tuyệt qá chúc mừng e nhé

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
4 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc .
Chúc Bạn ngày mới vui vẻ, thành công như ý , may mắn , cát tường và hạnh phúc.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
4 years ago

Thơ hay em gái iu ơi

Le Thi Loan
Le Thi Loan
4 years ago

Bài thơ rất hay dạt dào cảm xúc em iu .Chúc em luôn vui tươi và hạnh phúc ❤️?❤️❤️

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
4 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Mạnh Chãi
Mạnh Chãi
4 years ago

Chúc mừng tâm tình của bạn

Tím Hồng
Tím Hồng
4 years ago

Phú Sĩ ảnh đẹp thơ hay .
Chúc bạn iu chiều thứ 7 ấm áp zui ze bạn nhé

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em luôn an vui nhé !

Lê Hòa
Lê Hòa
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai – ảnh rất đẹp…

Scroll to Top