Bài Thơ: BỨC TRANH TỰ HOẠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BỨC TRANH TỰ HOẠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em ngồi đây tự hoạ
Bức chân dung chính mình
Chiều mùa đông lạnh giá
Em vẽ nụ cười xinh

Vài nét bút chấm phá
Hiện lên trong khung hình
Đôi mắt huyền đen quá
Với ánh nhìn lung linh

Mái tóc dài buông xoã
Trông như là minh tinh
Núm đồng tiền trên má
Khi cười thấy rung rinh

Nét bút nào em xoá
Ngày xưa ấy mối tình
Bên cỏ cây hoa lá
Cái buổi đầu bình minh

Chia tay chiều cuối hạ
Ai trở thành chiến binh
Con tim khi hoá đá
Vẽ thế nào Ốc Xinh

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 31/12/2018 Hoa Việt, Nguyen Martin

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Thi Kim Hoang
Hoa Thi Kim Hoang
5 years ago

Tuyệt quá.??

Ốc Xinh
Ốc Xinh
5 years ago

Em cảm ơn anh đã tặng thơ. Bài thơ rất hay a.Mến chúc nhà thơ và gia đình có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Bài thơ rất hay . Ốc xinh thật xinh và thánh thiện

Hanhdung Nguyen
Hanhdung Nguyen
5 years ago

Tiểu thư nhà ai mà đẹp thế

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá.

Scroll to Top