Bài Thơ: BỨC TRANH THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BỨC TRANH THU (Tác giả: Mạc Phương)

BỨC TRANH THU
Thơ: Mạc Phương

Ồ…tuyệt đẹp ban mai trên thảm cỏ
Vài giọt sương nho nhỏ lúng liếng cười
Chị cỏ mật trong không khí lả lơi
Tỏa hương thơm như lời chào ngày mới

Vài nụ hoa xinh xinh đang đón đợi
Tia nắng đào thay áo mới ngất ngây
Ong dập dìu giữ chỗ ở hàng cây
Reo vù vù vẻ ta đây hùng dũng.

Cô bướm vàng hình như đang làm nũng
Mắt lim dim lúng túng đứng từ xa
Vài chú nhện mắc cánh võng la đà
Muỗi vo ve cầm chắc là vướng bẫy.

Trên thảm cỏ vừng mặt trời hây hẩy
Hé mắt nhìn cô gái ấy ngẩn ngơ
Cảnh mùa thu vùng sơn cước như mơ.
Bức tranh đẹp đang đợi chờ anh tới….

MP 15/9/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Chào em ngày mới đúng là một bức tranh thu rất hay và rất đẹp chúc em ngày mới tốt lành đong đầy niềm vui

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá khung cảnh dễ thương quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Bài thơ rất hay,có điều Bướm không “đứng”,cũng như ruồi không “ngồi”…Cảm ơn.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
4 years ago

Thật tuyệt cho ngày mới tuần mới vui và thành công nhé Mạc Phương .

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
4 years ago

Em ơi em…mắt em trong đến vậy…
Thăm thẳm trời Thu…anh thấy ngất ngây tình!
Đường phố bây giờ nhà mọc lung linh,
Thèm bên em…chìm trong…xanh Sơn cước!

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có ngày thứ hai đầy năng lượng luôn vui vẻ hạnh phúc

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Bài thơ hay quá, iu quá ❤

Nguyễn Kỳ Duyên
Nguyễn Kỳ Duyên
4 years ago

???

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thật tuyệt vời em ơi

Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ
4 years ago

Tranh thu em vẽ bằng hồn
Không tô muôn sắc mà hơn muôn mầu
Tranh thu dài rộng nông sâu
Dường như gói cả tình đầu cho thu…!

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

???

Hieu Le
Hieu Le
4 years ago

Thơ gì mà hay đến là như vậy tuyệt

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Ôi tuyệt vời, EM đang đứng đợi
Trời cao xanh,vời vợ có Em
Giữa nhân gian,Anh kẻ chết thèm
Vẫn khao khát, buông rèm nhân ái
Cứ đợi chờ, chắc là mãi mãi
Bởi trong anh,chớm nở tình yêu
Liệu như vậy, có phiêu không nhỉ
Nếu đúng thiệt, Em người tri kỷ
Trong gió ngàn, thủ thỉ rằng yêu
Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em Mạc Phương

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hay quá rất nồng nàn chúc mừng nhé

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Bài thơ hay quá cơ ❤️

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm chúc buổi chiều vui vẻ

N Singh
N Singh
4 years ago

❤️?❤️

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm đó

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Hay lắm , chúc mừng!

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Xinh anh rat dep. Em

Bùi Trịnh
Bùi Trịnh
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp chúc mừng bạn

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ?

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay quá
Ngày mới an lành nhé

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Dạ bài thơ hay lắm chị , chúc ngày mới tràn đầy niềm vui

Đỗ Thị Lộc
Đỗ Thị Lộc
4 years ago

Hay và rất hay chúc bạn hạ sinh thêm nhiều tác phẩm nhé

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Bài viết rất hay tg

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ rất hay, ảnh xinh đẹp, chúc mừng em!

Scroll to Top