Bài Thơ: BỨC TRANH LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: BỨC TRANH LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

BỨC TRANH LÒNG
Thơ: Mami Vam

Nó pha màu để vẽ một bức tranh
Trong khung cảnh là gia đình đoàn tụ
Chiếc võng đong đưa trẻ thơ đang say ngủ
Mâm cơm chiều đông đủ mẹ, cha, anh !

Có món gì ngon cha mẹ Nó sẵn dành
Là con gái thích lanh chanh nũng nịu
Bắt anh trai cõng trên lưng hoài mới chịu
Nhiều bánh quà cũng không thiếu đòn roi !

Vượt thời gian hơn mười mấy năm rồi
Nó khôn lớn đã thôi không nũng nịu
Biết thương cha anh, mẹ la rầy Nó hiểu
Học giỏi ngoan hiền trả chữ hiếu mẹ cha !

Nó biết yêu… rồi làm vợ người ta
Bận công tác xa Nó ít về thăm mẹ
Bức tranh đẹp của tháng ngày vui vẻ
Nó lỡ phối gam buồn tẻ nhạt… đau thương !

Cảnh mẹ khóc chờ cha mòn mỏi đêm trường
Cảnh cuối con đường không ai chờ đợi Nó
Cảnh anh rời xa chị dâu và cháu nhỏ
Giờ thêm cảnh đau lòng mẹ sắp bỏ Nó đi…!

18/07/2015
__ Cỏ Dại__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top