BỨC HỌA MỘT NGƯỜI DƯNG
Thơ: Mạc Phương
Trang nhật kí ghi người dưng khác họ
Qua tháng năm còn đó những nụ cười
Từng nét chữ vẽ nét mặt rạng ngời
Với ánh mắt và làn môi ấm áp.
Hòa sắc màu ánh hoàng hôn đậm nhạt
Bẽn lẽn nhìn mấy hạt nắng lung linh
Bằng lăng tím ngoài khung cửa rung rinh
Những cánh hoa xinh xinh rơi lả tả.
Lay nhè nhè bên thềm vài chiếc lá
Chú chim ri đang nghiêng ngả vui đùa
Vẳng xa xa vọng tới tiếng chuông chùa
Hòa trong gió mùi khế chua phảng phất.
Ôi…cuộc đời em đã đem trưng cất
Ly rượu tình chứa chất nỗi niềm riêng
Rất ngọt ngào cảm xúc lúc đầu tiên
Đầy tin cậy từ dáng hiền trước mặt.
Cảm ơn người nhẹ nhàng tay nắm chặt
Dẫu trong mơ cũng thắt sợi tơ hồng
Cho bức họa rực rỡ cả mùa đông
Làm điểm tựa ngóng trông mà hạnh phúc…
MP 12/12/2019
Ảnh internet
Hình và thơ là một
Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn ngày thứ sáu có thật nhiều yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc
Tho hāy qua ban
Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Bài thơ hay lắm chị iu nhé
Thủy Hằng chúc chị luôn vui vẻ hp nha
Thơ hay quá chị yêu.
Hay quá Phuong Mac a
Hay..
Bài thơ thật nhiều cảm xúc chúc mừng tác giả
Thơ đong đầy hoài niệm ảnh rất đẹp chúc em luôn xinh đẹp và vui vẻ an lành hạnh phúc
Hay lắm bạn
Xin chuc mung ban co bai viet rat tuyet voi
Thơ hay
Phương Mạc người đẹp thơ hay.
Đong đầy tình cảm đắm say bao người !!!
Hay tuyệt bạn iu.
Thơ hay quá Em. Ảnh đẹp.
CHÚC
Bài thơ hay bức ảnh đẹp lãng mạn
Hay quá chị yêu quý ạk
Bài thơ hay tuyệt vời em ơi
Mến chúc em
Tuyệt vời em ơi
Hay quá MP
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu
Rất tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.
E thích bài này
Rất tuyệt vời em à
Bài thơ hay lắm bạn.
Bài thơ hay lắm, chúc cuối tuần vui vẻ nhé!