Bài Thơ: BÓNG TÌNH CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BÓNG TÌNH CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

BÓNG TÌNH CHIỀU
Thơ: Phú Sĩ

Chiều đô thành nắng chưa mưa tới
Lối quê sầu đón đợi người qua
Bao giờ cho hết xót xa
Mùa trăng chẳng khuyết chan hòa niềm vui

Chữ duyên nợ em mang hờn tủi
Biết ngày nào nở nụ cười vui
Đêm về một nỗi ngậm ngùi
Tình thơ anh viết ngược xuôi đau lòng

Nửa đời xuân em đành lẻ bóng
Chẳng trách hờn kẻ phụ tình vong
Tình yêu đâu chỉ màu hồng
Bạc đen anh hỡi mênh mông giăng chiều

Nơi đô thành anh nào có hiểu
Bóng thời gian bận bịu còn đâu
Chờ khi Ô thước bắc cầu
Tàn rồi hương phấn tình sầu thiên thu

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay tuyệt em ơi
Chúc tối vv

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em gái iu

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Tuyệt vời

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm thơ em Phú Sỹ

Nam Phương
Nam Phương
6 years ago

THƠ TUYỆT VỜI LẮM EM

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Tuyệt tác thơ hay nhưng hơi day dứt tí, chúc buổi tối vv nhiều em nhé

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

hay lắm nè nàng yêu ơi

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ, nhiều cảm xúc…chúc vui vẻ nhé

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bóng tình chiều gợi nhiều nỗi nhớ
Nơi sớm chiều ta vẫn bên nhau
Dù cho năm tháng qua lâu
Trong ta vẫn thắm duyên đầu khó phai.
( bài thơ tuyệt lắm em).

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay lắm em !
Tình thơ ray rứt buồn . Phú Sĩ

Huong Thanh
Huong Thanh
6 years ago

Thơ đêm man mác u sầu
Đọc xong mình lại ngục đầu,nghĩ suy
Thơ này, bạn viết cho đi
Hay dòng tâm sự, ai bi trong lòng

Linda Lam
Linda Lam
6 years ago

Đêm về hiu hắt mưa buồn nhẹ rơi .
Như sầu hai đứa phương trời ngăn đôi .
Thơ hay quá chị . Chúc chị ngủ ngon mộng đẹp chị nhé

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Tuyệt vời….

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Rất tuyệt vời

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ rất hay

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời bạn mình ơi

Binh Ledinh
Binh Ledinh
6 years ago

Day dứt lòng…. Cám ơn bạn. Chúc một ngày tràn đầy năng lượng

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

ôi trời lời sầu thê thảm quá
buồn ơi cảm xúc thơ rất hay

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Hay quá

Scroll to Top