BÔNG HỒNG CÀI ÁO
Thơ: Thanh Hùng
Bông hồng ngày lễ vu lan
Con xin tặng mẹ với ngàn yêu thương
Mẹ tôi dầu dãi dặm trường
Nhọc nhằn một nắng hai sương tảo tần
Một đời mòn mỏi bước chân
Nay con xin được đỡ đần sớm hôm
Giờ đây lưng mẹ đã còm
Mái đầu đã bạc lom khom dáng hiền
Mẹ cho con tuổi thần tiên
Ru con giấc mộng hồn nhiên thái hòa
Mẹ đâu quản ngại đường xa
Thân cò lặn lội đi qua tháng ngày
Ngại gì gió bụi mưa bay
Miễn con no đủ thân này đã vui
Mẹ ơi năm tháng dập vùi
Bây giờ bóng sắc ngậm ngùi tàn phai
Cho con cõng mẹ trên vai
Tròn câu hiếu đạo tháng ngày đã qua
Cùng mơ giấc mộng ngày xa
Mẹ là hạnh phúc mẹ là… mẹ ơi
Bông hồng ngực trái chẳng rời
Con xin tặng mẹ bằng lời thương yêu
Dù cho ngày tháng liêu xiêu
Vẫn luôn bên mẹ thương nhiều mẹ ơi.
P T H 2019