Bài Thơ: BỖNG DƯNG…. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BỖNG DƯNG.... (Tác giả: Mạc Phương)

BỖNG DƯNG….
Thơ: Mạc Phương

Bỗng dưng mặt đất nghẹn ngào
Khi anh chẳng nói lời nào với em
Còn đâu giây phút êm đềm
Trời thu loang lổ ướt nhèm mắt mi.

Bỗng dưng chẳng hiểu chuyện gì ?
Mà sao anh nỡ bỏ đi không lời
Nỗi buồn hằn dấu tả tơi
Khi tâm day dứt sự đời gần xa.

Bỗng dưng tình nghĩa mặn mà
Bay theo làn gió ngà ngà men cay
Để cho ao ước bấy nay
Ngàn câu khắc khoải…ai hay thu buồn ?

Bỗng dưng dòng lệ trào tuôn
Băn khoăn tự hỏi ngọn nguồn vì đâu ?
Cớ sao chẳng nói một câu ?
Má hồng phai nhạt…rầu rầu mùa thu.

MP 22/9/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi chiều luôn nhiều niềm vui chị nhé

Phi Do
Phi Do
5 years ago

Thơ hay hình đẹp. Chúc em cuối tuần hạnh phúc với gd va bạn bé

Chim Chào Mào
Chim Chào Mào
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay LiKe ngay thứ bày thân ái

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
5 years ago

Hay thế em !

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

CŨNG BƠI bỖNG DƯNG

Bỗng dưng em bỏ anh đi
Em sao chẳng tỏ lời chi vui buồn
Bỗng dưng mưa dội cánh chuồn
Mây che mất lối nước nguồn dâng cao

Bỗng dưng trời vắng ngôi sao
Cả khoang trời rộng đi vào khoảng đen
Bỗng dưng em có người quen
Dáng hình cao ráo xe đen rước mời

Bỗng dưng anh thấy ngập trời
Pháo bông loá sáng rước người anh quen
Bỗng dưng lòng nổi cơn ghen
Mà sao vô lý thấp hèn vậy đa

Em là người của người ta
Là chi mà nóng đâu bà con chi
Thế rồi lẳng lặng quay đi
Vài ly rượu nhạt ngủ khì cho quên ,,,,, ha ha

Tâm Bụi
Tâm Bụi
5 years ago

Chiều vui nhé chị yêu

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc bạn thành công trong sự nghiệp

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Rất hay em à.

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

rất hay

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Hay lắm em yêu chúc em cuối vui vẻ

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn iu chúc buổi tối vui vẻ

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam loi tho! Tam tu sau lang

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Hay lắm

Phạm Ngọc
Phạm Ngọc
5 years ago

Phố vẫn xanh đêm vẫn rủ hàng cây
Bỗng dưng ngơ ngác như bao người
Đêm thì thầm hà nội trong màu nhớ
Lòng bâng khuâng chẳng hiểu vì sao??

Chúc Mạc Phương buổi tối cuối tuần vui vẻ.

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay xin chúc mừng bạn Mac Phương. Buổi tối vui vẻ bạn nhé!

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay quá em Mạc Phương

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Hay lắm ạ

Son Vo
Son Vo
5 years ago

Hììììììììì

Lai Vo
Lai Vo
5 years ago

…chẳng nói lời nào…bởi đang đau răng hìhì

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm em gái chúc buổi tối vv hf nha hjhj

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Tho hay qua

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Tho hay quá em

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Rất hay em

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
5 years ago

Thơ hay lắm chị

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
5 years ago

Thật đẹp

Hien Bui
Hien Bui
5 years ago

Thơ hay hinh đẹp anh ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi.

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm… lắm… bạn mình ơi!

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Bài thơ tuyệt hay

Tu Vuhoang
Tu Vuhoang
5 years ago

Thật đúng là nhà thơ.. Đọc bài nào cũng hay.. chúc mừng em .. !

Scroll to Top