Bài Thơ: BỖNG DƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BỖNG DƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

BỖNG DƯNG
Thơ: Dương Hoàng

Bỗng dưng ta lại thấy buồn
Bỗng dưng trời đổ mưa tuôn ầm ầm
Bỗng dưng đau nhói trong tâm
Bỗng dưng ta lại âm thầm khổ đau

Bỗng dưng sao dạ nát nhàu
Bỗng dưng để lỡ trôi mau cuộc tình
Bỗng dưng chỉ muốn lặng thinh
Bỗng dưng còn một bóng hình riêng ta

Bỗng dưng có giọt nước ngà
Bỗng dưng nhỏ xuống làm ta xót lòng
Bỗng dưng ta lại nhớ mong
Bỗng dưng ta thấy một vòng quẩn quanh

Bỗng dưng chiếc lá lìa cành
Bỗng dưng ta thấy mong manh cuộc đời
Bỗng dưng ta sợ chơi vơi
Bỗng dưng buồn bã buông lời thở than

Bỗng dưng sao lệ lại tràn
Bỗng dưng ta thấy gian nan không dừng
Bỗng dưng ta hóa người dưng
Bỗng dưng ta ước nếu đừng quen nhau.

Dương Hoàng
____________
Thanh Trần
….. BỖNG DƯNG …..

Bỗng dưng lại nhớ người dưng
Bỗng dưng ngày ấy ta đừng quen nhau
Bỗng dưng đứng dưới hàng cau
Bỗng dưng thèm khát cau trầu se duyên
Bỗng dưng sương đọng mắt huyền
Bỗng dưng lệ ứa mộng tuyền phôi pha
Bỗng dưng lại nhớ người ta
Bỗng dưng người lạ thoảng qua ru hồn
Bỗng dưng quạnh vắng hai thôn
Bỗng dưng lại nhớ thôn ngoài xóm trông
Bỗng dưng muốn được bông hồng
Bỗng dưng se sắt đêm trăng một mình !
Thanh Trần .

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Bỗng dưng đổi sắc thay màu
Bỗng dưng như vậy trước sau không tròn
Bỗng dưng trong dạ héo hon
Bỗng dưng thân xác hao mòn vì ai

Anna Hoàng
Anna Hoàng
5 years ago

Bỗng dưng tôi lại nhớ người
Bỗng dưng thầm nhủ biết người nhớ tôi
Bỗng dưng…nỏ biết nói chi hjhj.thơ rất hay?Tặng bạn!

Y Lam
Y Lam
5 years ago

Bỗng dưng ta hết… âu sầu
Bỗng dưng.. Bu nấu cho tô cháo gà

Hoài Thương
Hoài Thương
5 years ago

Bỗng dưng hay thế

Tâm Di
Tâm Di
5 years ago

Bỗng dưng mắt lệ đẫm nhàu
Bỗng dưng tê buốt sầu đau một mình
Bỗng dưng hóa đá lặng thinh
Bỗng dưng lại nhớ bóng hình xa xưa

Trần Hòa
Trần Hòa
5 years ago

Bỗng dưng trầu héo, đỏ cau
Vì ai mà phải thế này trầu ơi !

Thanh Trần
Thanh Trần
5 years ago

….. BỖNG DƯNG …..

Bỗng dưng lại nhớ người dưng
Bỗng dưng ngày ấy ta đừng quen nhau
Bỗng dưng đứng dưới hàng cau
Bỗng dưng thèm khát cau trầu se duyên
Bỗng dưng sương đọng mắt huyền
Bỗng dưng lệ ứa mộng tuyền phôi pha
Bỗng dưng lại nhớ người ta
Bỗng dưng người lạ thoảng qua ru hồn
Bỗng dưng quạnh vắng hai thôn
Bỗng dưng lại nhớ thôn ngoài xóm trông
Bỗng dưng muốn được bông hồng
Bỗng dưng se sắt đêm trăng một mình !
Thanh Trần .

Mai Phương
Mai Phương
5 years ago

how to do it

Ngọc Huy
Ngọc Huy
5 years ago

Thơ hay quá! Mình xin được không?

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Hay lắm luôn nà

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hii nhieu BỖNG quá hay luôn nè!

Hoa Vô Khuyết
Hoa Vô Khuyết
5 years ago

Rất hay bạn à

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Xướng họa tuyệt vời

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
5 years ago

Bài thơ buồn quá tg
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Bỗng dưng giông tố như vừa hôm qua
Bỗng dưng bật khóc vỡ òa
Bỗng dưng thế giới cỏ hoa lụi tàn.

Hùng Mạnh
Hùng Mạnh
5 years ago

Hay quá! Chúc mừng em nhé

Linh Thuy Tran
Linh Thuy Tran
5 years ago

Xuong hoa hay wa tg oi

Luong Nguyen
Luong Nguyen
5 years ago

…bỗng dưng sao lại gặp em
Bỗng dưng hp ai đêm đến mình…
Thơ hay lắm thi hĩu…

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Họa rất hay .Chuc mừng em trai nhé.

Na Na
Na Na
5 years ago

Thân tặng thơ hay ạ

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Thành Trung Vtt
Thành Trung Vtt
5 years ago

Bỗng dưng chuyện của người ta
Bỗng dưng sao lại thành ra chuyện mình
Bỗng dưng ký ức cuộc tình
Bỗng dưng lại khiến tim mình nhói đau

Hanh Tran
Hanh Tran
4 years ago

Cảnh đẹp quá e ơi chúc mừng C đẹp t hơ hay e nhé

Minh Nong Cu
Minh Nong Cu
4 years ago

Bỗng dưng sao cậu lại buồn ,toàn làm thơ buồn để mà nghĩ suy ,

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm anh à.

Kim Ngan
Kim Ngan
4 years ago

Rất hay ạ

Ngoc Lê
Ngoc Lê
4 years ago

Bai tho rat hay nhung tho buon qua anh oi!

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

Thơ hay anh ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Thơ hay lắm em

Nguyễn Châm
Nguyễn Châm
3 years ago

Tuyệt vời quá chúc TG vui vẻ ngày mới nhà thơ

Trinh Ngoc
Trinh Ngoc
3 years ago

Viet rat haychuc ban cuoi tuan that la hanh phuc

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Hello Brother

Scroll to Top