Bài Thơ: BÓNG DÁNG THIÊN THẦN (Tác giả: Lê Hoàng)

____ BÓNG DÁNG THIÊN THẦN
Thơ: Lê Hoàng

Anh trộm nhìn em đắm nụ cười xinh
Khoe ánh mắt lung linh đầy bí ẩn
Mái tóc xoã đen huyền phơi trước nắng
Dịu dàng tay , bóng dáng tựa thiên thần

Anh trộm nhìn hoa cỏ thoáng bâng khuâng
Vì e thẹn đôi lần em thỏ thẻ
Buông giọng nói sao mà nghe nhỏ nhẹ
Ngọt ngào ru khe khẽ trái tim này

Thấy em cười trong thỏa thích mê say
Niềm hạnh phúc dâng đầy con tim nhỏ
Vu vơ nhặt… câu thầm thì của gió
Ghép vần thơ bày tỏ nhớ thương nhiều

Ôi mong gì … khi trộm thấy người yêu
Được vui vẻ mỹ miều khoe dáng đẹp
Luôn rạng rỡ môi cười bao ngày tiếp
Lòng nhẹ tênh mộng điệp vỗ giấc lành .
Lê Hoàng 12/10/18

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Nhìn thoải mái đi, không cần nhìn trộm đâu .

Nguyên Phước
Nguyên Phước
5 years ago

Thưa thầy Thơ hay lắm ạ
Em chúc thầy đêm dạt dào yêu thương và hạnh phúc

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Lê Hoàng hay quá

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Hay nhoa

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay quá anh trai ạ em chúc anh tối thứ 6 ngọt ngào yt luôn vui hp

Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

Thơ hay lắ m e trai

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Thơ hay lắm, xin chúc mừng tg!

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Thơ hay , chúc tg cuối tuần vui vẽ

Hiếu Lê
Hiếu Lê
5 years ago

Thơ hay lắm em ..!!

Nina Tran
Nina Tran
5 years ago

Rất hay anh

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Quá tuyệt !
Chúc em iu mỗi ngày là một niềm vui nhé !

Scroll to Top