Bài Thơ: BÓNG….DÃ TRÀNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: BÓNG....DÃ TRÀNG (Tác giả: Mami Vam)

BÓNG….DÃ TRÀNG
Thơ: Mami Vam

Bao tháng năm mãi đi tìm chiếc bóng
Luôn đặt nhiều kì vọng ở người ta
Giờ thực tế chua xót mới nhận ra
Bởi chiếc bóng chẳng bao giờ chạm tới !

Vẫn cứ tưởng đang trong tầm tay với
Mãi âm thầm với ngày đợi đêm mong
Cứ buồn lo thắc thỏm ở trong lòng
Luôn ngóng trông tủi hờn rồi bật khóc !

Giờ nhận ra trách mình sao quá ngốc
Đi tin lời trêu chọc của người ta
Bởi với họ là thân ngọc thân ngà
Không thể sánh với hoa hèn cỏ dại ?

Sao lại ngốc xây lâu đài tình ái
Nhận lời yêu rồi khờ dại đợi mong
Bao yêu thương cứ ôm chặt bên lòng
Luôn tin tưởng vào những lời giả dối.

Tan vỡ mộng nghe tim mình buốt nhói
Lệ mi nhòa nghẹn đắng cõi lòng đau
Ảo tưởng xa thực tế chẳng thể nào
Vì chiếc bóng vẫn mãi là chiếc bóng ?!

___MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top