Bài Thơ: BÓNG CON ĐÒ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BÓNG CON ĐÒ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Nhìn chiếc lá trôi theo dòng nước
Thương người đi xuôi ngược sông hồ
Đò buồn con sóng nhấp nhô
Hỏi người viễn xứ khi mô trở về

Nghe tiếng nhạn ủ ê gọi bạn
Niềm sầu đau đứt đoạn tâm can
Lệ rơi lã chã đôi hàng
Người đi vắng bóng để chàng tương tư

Thế là hết đò chừ xa bến
Trôi xuôi dòng biết đến nơi đâu
Chiều thu tím mối duyên đầu
Mình ta thơ thẩn bên cầu ngó mong

Thương con đò long đong trôi dạt
Mặc sóng xô nước bạc đẩy đưa
Đò ơi biết nói sao vừa
Chiều nay bến đợi gió mưa lạnh lùng

Nghe gió hú não nùng gan ruột
Mưa giăng giăng lạnh buốt hồn côi
Bóng con đò nhỏ xa rồi
Bến buồn hiu hắt lở bồi tháng năm

V N C … 21/09/18

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Bài thơ rất hay xin chúc mừng chú ạ,cháu chúc chú ngày mới vui tươi và tràn đầy thi hứng ạ

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Bến và Đò sao mà lưu luyến wa và cũng buồn wa….
Thơ hay,ảnh đep! chuc mung ban nhé

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
6 years ago

Bài thơ song thất lục bát hay tuyệt vời lắm anh trai , chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh nhé

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Bài thơ rất hay a ạ. Chúc a ngày mới an lành

Ngọc Diễm Xưa
Ngọc Diễm Xưa
6 years ago

Hay và buồn! Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhe!

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
6 years ago

Thơ hay lắm anh!

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
6 years ago

Dòng sông quê bên bồi bên lở
Con đò chiều lơ lửng trôi xuôi
Bến buồn ngơ ngẩn ngậm ngùi
Xa rồi ngày ấy mùa vui đâu còn
Thơ rất hay anh ạ ?,cho em xin hoạ mấy câu nhé
Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Hay lắm nha em ơi,

Kim Thanh
Kim Thanh
6 years ago

Hay tuyet tac anh oi.
Chúc mừng tg

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

ĐÒ CHIỀU,
Theo năm tháng đò già trước tuổi,
Nước đục dòng hờn tủi thân tàn,
Còn đâu một thuở đá vàng,
Còn đây vết lở của nàng tặng cho,
&
Đò trôi mãi để đo dòng nước,
Mang thân gầy cứ lướt qua ngày,
Để tìm chút sót hồn say,
Ngày xưa ai lấy rồi bay nẽo mù,
&
Đò vất vưởng mộng du tìm ảo,
Bóng mờ xa con sáo sang sông,
Đâu là một thuở tuổi hồng,
Còn đây đông giá chất chồng đau thương,
&
Đò vở rạn vấn vương nặng trỉu,
Mây màu tang như điếu tiễn ai,
Mưa rơi nhỏ hạt đắng cay,
Tửu sầu đầy bát ta say nhân tình,
&
Đò nâng chén điêu linh đừng tỉnh,
Cứ xoay mòng xỉnh vỉnh xác thân,
Theo vào lổ mục nước dâng,
Sắp chìm vào cõi bâng khuâng ánh chiều ,
&
Đò mãi hỏi cứ kêu tên khách,
Người xa rồi đừng trách không nghe,
Co ro sương xiết đông đè,
Ai thì nệm ấm được che giấc nồng,..

Mai Thị Ngãi
Mai Thị Ngãi
6 years ago

Hay lắm anh. Hồn thơ mượt mà đầy cảm xúc chúc mừng anh ???

Loan Kim
Loan Kim
6 years ago

Bài thơ hay. Ngày mới vui vẻ nha anh

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Hay quá anh

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp Anh à

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
6 years ago

Chúc mừng tg

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời !

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Bài thơ hay lắm, xin chia sẻ cùng anh

Thương Hoài
Thương Hoài
6 years ago

Thuyền tình thổn thức vấn vương tơ..
Xé nát tâm can sóng dỗi bờ
Mật ngọt yêu thương xưa vụn vỡ..
Âm thầm bỡ ngỡ xót xa ngơ..
Đường hoa nắng trải màu thương dở
Gót nhẹ thiên thai dáng nữ khờ..
Dệt gió thêu trăng duyên kết nợ..
Tình mình mộng đẹp mãi trong mơ..

Chúc anh ngày mới luôn yêu đời.

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Rất tuyệt đó chú

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay cảnh đẹp buồn quá, lời thơ thật ngọt ngào và nhiều cảm xúc, chúc tác giả buổi chiều vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Chúc mừng tác giả cùng bài thơ hay.

Hồ Điệp
Hồ Điệp
6 years ago

Chúc bạn tinh thần luôn phấn chấn…. Thơ mới mổi ngày càng hây tuyệt cú mèo…!

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gđ buổi tối vv và hp ak

Ngoclieu Vo
Ngoclieu Vo
6 years ago

Hay, hay, rất hay
Chúc anh buổi tối vui vẻ bình an

Khánh Nam
Khánh Nam
6 years ago

Thơ hay chúc mừng thi hữu
Chúc ngày mới an lành

Kỳ Nguyễn
Kỳ Nguyễn
6 years ago

Bài thơ : BÓNG CON ĐÒ .
Song thất lục bát ,bóng đò buồn “để đi vắng bóng để chàng tương tư ” thuyền đà xa bến ,trôi theo dòng …thương đò tg viết đầy cảm xúc
chúc mừng tg bài thơ

Nguyễn Nga
Nguyễn Nga
6 years ago

Rất là hay anh trai

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời
Chúc mừng anh trai
Chúc cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé

Diep Vo
Diep Vo
6 years ago

Nhớ thủa trước anh thăm cô lái
Hỏi chuyện riêng em ngại lấy chồng
Để anh tìm lá diêu bông
Khi về còn lại bềnh bồng đò trôi
Đi đâu em bỏ anh rồi
Để con đò nhỏ vắng người lại qua…

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã ưu ái khích lệ. Hiện nay gia đình đang có chuyên buồn, nên mình ko có thời gian để trả lời comt được, rất mong được thông cảm, chúc cả nhà nhiều sức khỏe và niềm vui

Nguyên Vị
Nguyên Vị
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh .

Kieu Lan Luong
Kieu Lan Luong
6 years ago

Bo lam tho rat hay ay bo

Ngân Thanh Tô Võ
Ngân Thanh Tô Võ
6 years ago

l

×

Scroll to Top