Bài Thơ: BÓNG CHIỀU ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BÓNG CHIỀU ! (Tác giả: Hồng Giang)

BÓNG CHIỀU !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Trời nắng quá thơ trốn đi đâu hết.
Vần gieo rồi mà bút cứ nghiêng nghiêng.
Nắng buổi chiều sao ngươi cứ đâm xiên.
Làm khô héo cả nỗi niềm nhung nhớ.

Nửa vần thơ cũng để đành dang dở.
Bởi câu còn bỡ ngỡ nắng phân vân.
Chiều tháng năm loa kèn vẫn trắng ngần.
Phượng rực đỏ mong nhớ lần gặp ấy.

Hình bóng ai nhập nhòe trên trang giấy.
Nụ hôn nồng còn ngầy ngậy mùi hương.
Vòng tay ôm quyến luyến chẳng muốn buông.
Đành bỏ lại bởi đôi đường xa cách.

Cánh phượng buồn giấu vội vào trang sách.
Nửa vần thơ chữ trốn sạch còn đâu.
Mắt ngậm ngùi tình mãi mãi đậm sâu.
Tim lưu luyến nhuộm một mầu đỏ thắm.

Chiều hôm nay nắng buông dài hạ trắng.
Mình Anh ngồi …
Nhớ lắm …..
Bóng hình Em !
29/05/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Tuyệt vời quá chúc mừng em nhé

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Nắng thế nào thì nắng
Chứ không thể xiên qua thơ của anh .
Hết độ ngọt dịu được đâu nè Hồng Giang iu

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá thi sĩ ơi

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Hay anh ạ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thơ thi sĩ lúc nao câu cuối cũng có hậu va tình cảm thật nồng nàn . Rất hay .

Đỗ Mai
Đỗ Mai
3 years ago

Cảm ơn tác giả

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ rất hay

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Em chốn ra biển rùi để anh khỏi tìm ha chúc mừng anh thơ hay nha kk

Thoai Ha
Thoai Ha
3 years ago

Tại nắng nàng thơ đi tắm mà kkk

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Tuyệt vời anh

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Bóng chiều mà Mặt Trời còn rực rỡ quá !Hay mà buồn man mác .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Chiều hôm nay nắng buông dài hạ trắng
Mình anh ngồi ..nhớ lắm..bóng hình em
Man mác buồn, nhưng rất đỗi yêu thương
Từ ánh mắt đắm chìm đến trái tim đỏ rực, như thúc dục lòng người nhớ nhau hơn
Rất tuyệt vời, xin cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Đêm ngọt ngào yêu thương nhé chàng

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tại nắng quá em vào trong tránh nắng
Anh cũng vào tránh nắng với em đi ????????

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Nhớ vậy chét dở đó chú

Mai Trang
Mai Trang
3 years ago

Hay quá

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Bài nào a cũng viết hay thật

Scroll to Top