Bài Thơ: BÓNG CHIỀU LE LÓI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÓNG CHIỀU LE LÓI (Tác giả: Mạc Phương)

BÓNG CHIỀU LE LÓI
Thơ: Mạc Phương

Bóng chiều lả tả chân mây
Le lói cuối ngày cảm xúc chơi vơi.
Ngẩn ngơ ánh mắt nụ cười
Tha thiết gửi lời đến với nơi xa.

Trùng trùng một quãng sơn hà
Tình cảm mặn mà ngân ngấn giọt châu.
Hoàng hôn chếch bóng rầu rầu
Bạc thếch mái đầu lẫn sợi tơ vương.

Bâng khuâng một cõi mến thương
Da diết má hường khắc khoải đêm đêm.
Bồi hồi ngọn gió bên thềm
Ve vuốt êm đềm khoảng lặng trong tim.

Lắt lay hoa cỏ rừng sim
Nghiệt ngã nén kìm gửi nắng theo mây.
Chênh chao kí ức hao gầy
Mơ mộng căng đầy thảng thốt tương lai.

Lâng lâng nét ngọc trang đài
Mái tóc đan cài ngan ngát hương yêu.
Quanh co mái lá liêu xiêu
Xóm chợ tiêu điều câu chữ cô đơn.

Bóng ai hư ảo chập chờn
Rơi nửa tiếng đờn giữa chốn mênh mang…
Sóng đời xô đẩy lang thang
Bó gối mơ màng…em lại nhớ anh…

MP 17/12/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Que Nguyen
Que Nguyen
4 years ago

Tứ thơ xin tặng cho anh
Bởi tấm lòng thành gói trọn vào đây
Sương khuya ướt đẫm vai gầy
Tình nghĩa đủ đầy tưởng nhớ về nhau .

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ rất hay

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Rất tuyệt vời !

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm em ơi

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Bài thơ rất hay !

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

?????

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyêt lắm em…

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Cm em

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Rất tuyệt vời lục bát biến thể vần 6-4 .Mạc Phương viết theo nhiều thể loại nhưng thể nào cũng đều hay . chúc mừng nữ thi sĩ kiêm cô giáo .Chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc thành công ??????

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn ơi.

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Hay lắm em ơi

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Rất hay

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Hay lắm MP

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Úi trùi ui.. Bài thơ lục bát biến thể hay quá cơ
Chúc em buổi tối vui vẻ nhoa ❤️

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
4 years ago

Bài thơ rất hay em ơi

Hành Tinh Nguyen
Hành Tinh Nguyen
4 years ago

Phương mạc em có phải hồ Xuân Hương thời hiện đại ý trữ tình ình lại léo lắt ví von?❤️?

Khoa Pham
Khoa Pham
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị yêu.

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
4 years ago

Thật hay!
Em ơi coi chừng kiến cắn.

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi sáng, bà có khỏe không?

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Hay nà…bạn iuiu

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
4 years ago

Bài thơ Tuyệt lắm nàng thơ ạ. Đêm an bình ấm áp. Ngủ ngon nàng thơ nha.

Nguyễn Thinh
Nguyễn Thinh
4 years ago

Hay lắm em ơi!

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

MỖI CHIỀU NGÓNG ĐỢI

Chiều chiều em dạo hái hoa
Tâm chẳng mượt mà còn nghĩ đến ai
Hạt sương còn đọng ban mai
Thương lắm bông nhài khắc khoải thả hương

Sao lòng nặng mãi vấn vương
Vướng búi tình trường kẽo đẽo nơi đây
Ngó nhìn núi biếc chân mây
Nước mắt đong đầy năm tháng cách xa

Tủi mình kiếp phận làm hoa
Ai nỡ tâm tà làm nát cánh tươi
Nơi xa có nhớ người ơi
Chốn cũ phương trời se sắt nhớ thương

Ước ngày gặp gỡ uyên ương
Thỏa mãn tình trường năm tháng ngóng trông
Ong vờ nhuỵ thắm còn không
Thỏa kiếp má hồng buổi sáng hừng đông

Lửa khơi ấm rạng căn phòng
Tình ấm men nồng đốt cháy heo may
Hỡi người em đợi bấy nay
Chỉ đợi chờ ngày hoà hợp nhân duyên
Buồn vui bách hợp cửu tuyền
Gió trăng mây núi giữa miền rừng xanh

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Ngày mới đong đầy niềm vui ha chị iu

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng Phương Mạc

Le Dinh
Le Dinh
4 years ago

Xin chuc mung ban co bai viet rat tuyet voi ?????

Scroll to Top