Bài Thơ: BÓNG CHIỀU HƯ ẢO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÓNG CHIỀU HƯ ẢO (Tác giả: Mạc Phương)

BÓNG CHIỀU HƯ ẢO
Thơ: Mạc Phương

Xin một lần bước qua miền hư ảo
Về bên em cùng dạo chốn thanh nhàn
Tay đan tay trong cảm xúc ngập tràn
Khiến vừng đông trải ngàn tia ấm áp.

Hương cỏ mật trong không gian ngan ngát
Đang rộn ràng một khúc hát tình ca.
Dư âm rung dây cảm xúc đậm đà
Gảy bản nhạc ngân nga màu tuyết phủ.

Mối tình câm em nhọc công ấp ủ
Khi xuân sang sẽ nhú lại mầm xanh
Với hy vọng hoa nở đỏ trên cành
Đón bóng dáng chim vàng anh vui hót.

Bút tre ngà bàn tay em nắn nót
Lồng yêu thương vị ngọt của tình yêu
Rồi tương lai lại tươi sáng bao điều
Em gửi cả bóng chiều bên anh mãi…

MP 10/12/2019
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
4 years ago

Thơ hay và tác giả còn làm duyên nữa … hi hi vui khoẻ nhé Em , Mạc Phương

Tuân Phạm
Tuân Phạm
4 years ago

Thả ❤️

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
4 years ago

Thật hay & thật xinh tươi!?

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ rất hay ảnh đẹp em

Hành Tinh Nguyen
Hành Tinh Nguyen
4 years ago

Cảm ơn tg viết bài thơ đầy cảm xúc của dòng đời và cả thế giới nhân sinh quan của con người. Thân chúc bạn vạn sự như ý bình an và hạnh phúc tràn đầy yêu thương nam mô a Di Đà Phật

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em Mạc Phương

Thuỵ Phương
Thuỵ Phương
4 years ago

Thơ hay lắm em iu
Chúc mừng em

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Thơ hay

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Cứ cười như vậy mãi nhé chị

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Thơ hay lắm em à

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Tuyệt vời thơ hay ảnh đẹp

Lan Trần
Lan Trần
4 years ago

Hay quá chị MP ơi!

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Xinh thế

Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt vời

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Thơ hay. Ảnh đẹp chị ơi

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

DUNG NHAN NGÀY MỚI

Em đứng đây nghiêng nghiêng người tạo dáng
Bóng tiểu thư thấp thoáng hiện trong mơ
Bỗng tan vào từng ý của vần thơ
Đêm chờ sáng sương giăng mờ ảo ảnh

Gió heo may cứ thổi về thêm lạnh
Lạnh căn phòng dục dã ánh bình minh
Hiện dần lên một hình dáng tươi xinh
Cây cỏ lá chiều rung rinh nhảy múa

Phất phơ vàng mịn màng trong dải lụa
Thật hồn nhiên trong diệu múa đầu xuân
Gót hồng sen nhè nhẹ những bước chân
Em đứng đó phút tần ngần lối rẽ

Thật mảnh mai mà trong lòng mạnh mẽ
Nở nụ cười như trói buộc hồn ai
Phận liễu đào dáng hình trúc hình mai
Thoang thoảng ngát hương hoa nhài trong tóc

Chờ bình minh chờ ánh hồng đang mọc
Bên trẻ thơ tíu tít tiếng cười vang
Giữa sân trường dáng cô giáo hiên ngang
Thật mãn nguyện một dung nhan ngày mới

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Đẹp lắm em

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
4 years ago

Bài thơ rất hay em ơi

Hoa Ánh
Hoa Ánh
4 years ago

Mozes đẹp wa em

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Xinh anh rat dep em

Nguyệt Lệ
Nguyệt Lệ
4 years ago

Tuyệt vời lắm chị

Van Minh Tan
Van Minh Tan
4 years ago

MP dep qua!?

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Tuyệt lắm bạn ạ

Lều Thọ Quân
Lều Thọ Quân
4 years ago

Đi đôi bê ô tê hoành tráng nhỉ

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Đẹp lắm

Sông Hồng
Sông Hồng
4 years ago

Rất cảm xúc

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
4 years ago

Cô giáo Phương Mạc bị thầy phạt đứng cột cờ kk. cười tươi như hoa .❤️

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
4 years ago

Thơ hay người trong ảnh lại xinh nữa nha

Nguyễn Bình
Nguyễn Bình
4 years ago

Thơ hay. Người luôn đẹp..!!!

Scroll to Top