Bài Thơ: BONG BÓNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BONG BÓNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

BONG BÓNG YÊU THƯƠNG
Thơ: Mạc Phương

Bong bóng ước mơ chưa bao giờ chịu vỡ
Để xuyến xao cứ rạng rỡ chờ mong
Em tỏ bày bằng câu chữ lòng vòng
Nhưng bị nắng làm hong khô nhanh chóng.

Đã bao lần cửa trái tim muốn đóng
Cho nỗi buồn lạnh cóng sẽ qua đi
Giận mùa xuân lại đến để xiết ghì
Hình bóng anh cứ sân si đáy dạ.

Mấy ngày tết luôn rộn ràng trước ngõ
Bầy trẻ thơ nghiêng ngó đợi pháo hoa
Mẹ rạng ngời bên con cháu đầy nhà
Mâm cơm cúng ơn tình cha sâu nặng.

Em nhớ anh trong phút giây tĩnh lặng
Mở trang phây nhìn ngắm mãi tấm hình
Ngắm nụ cười ấm áp lúc bình minh
Đem sức sống cho mối tình hư ảo.

Người mến người như trò chơi đánh đáo
Tìm niềm vui trong quỹ đạo cuộc đời
Cũng nhờ duyên gặp gỡ mới đẹp tươi
Với rung cảm khó bằng lời diễn đạt.

Bàn tay em thử bao lần nắm cát
Tự bằng lòng nghe khúc hát du dương
Biển hiền hòa vẫn ẩn náu chiều cường
Với cung bậc mến thương…người xa lạ.

MP 27/1/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Ôi tuyêt lắm em tôi. Mến chúc em & gđ môt mùa xuân hp.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…nhớ em lắm lòng xôn xao khó tả
Xuân càng gần lòng càng nhớ nôn lao
Mùi banh trưng đang lan tỏa ngạt ngào
Hương tình yêu đang đưa vào thương nhớ
Vì xa nhau bao cùng trời cách trở
Nỡ nhịp xuân ta chưa thể gần nhau
Nói nhỏ nghe hẹn em đến xuân sau
Đợi anh nhé đừng để anh duyên nỡ….

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Rất tuyệt vời! Chúc vui vẻ hạnh phúc.

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Rất hay…

Dong Nguyen
Dong Nguyen
4 years ago

Mải vui trong cỏ bủa vây
Hồn em như đắm ngật ngầy tuyết hoa
Cỏ hoa, hoa cỏ như là
Thân em cỏ dại mượt mà nắng mai.

Xuân Liêm
Xuân Liêm
4 years ago

bài thơ hay lắm. Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc công việc thuận lợi nhé!

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Em yêu năm mới

Tango Nguyen
Tango Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hùng Phan
Hùng Phan
4 years ago

đẹp quá

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

TRÁI TINH CẦU HY VỌNG

Trước mắt em là quả cầu ngũ sắc
Trước bình minh quầng dương sáng ngàn hoa
Lúc mơ màng , làn môi ấm hiện ra
Tiết trời lạnh làm lòng ta thổn thức

Em yêu anh là tình yêu có thực
Trái tim này bao loạn nhịp vì anh
Phía chân trời mãi hiển hiện trong xanh
Và hy vọng kết thành vòng nguyệt quế

Nói chia tay , trái tim em không thể
Sắc hồng tươi vốn đã có từ lâu
Phút đợi chờ cung với những đêm thâu
Em trong đó mái đầu xanh điểm trắng

Cứ lặng thầm , bao nhiêu đêm thức trắng
Đợi cùng trăng , cũng lặng lẽ theo trăng
Những giận hờn cùng lặng lẽ tháng năm
Em vẫn thấy ánh trăng răm phía trước

Nguyễn Đại Dũng
Nguyễn Đại Dũng
4 years ago

Bài thơ đầu xuân rất hay chúc mừng em

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm chị

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
4 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc năm mới an khang và như ý

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em gái nhé

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Thơ hây ảnh đẹp chúc mừng tg nhé

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
4 years ago

Thật hay!

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay lắm ak

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm chị iu

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay lắm em
Năm mới vạn sự như ý

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp , chúc gđ bạn Phương Mạc năm mới dồi dào sk , vạn sự như ý nhé .

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Chị iu tết như ý nha chị

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em và gđ sức khoẻ hạnh phúc vạn sự như ý

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc , thực tình

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn và gia đình có năm mới như ý cát tường phát tài hạnh phúc

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Bạn iu ❤

Phan Công Điệu
Phan Công Điệu
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp dễ thương!

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Bt hay lắm em

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
4 years ago

Thơ hay ,chúc xuân vui vẻ h.p nhé bạn

Thang Ngoc
Thang Ngoc
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
4 years ago

Hay tuyệt nàng thơ ơi.

Sơn Nghĩa Vụ
Sơn Nghĩa Vụ
4 years ago

Hay lắm chị

Scroll to Top