BÔNG BÍ VÀNG
Thơ: Phú Sĩ
Ta về nhớ giậu mồng tơi
Nhớ giàn bông bí vàng rơi cuối mùa
Quê hương đón gió chiều đưa
Nắng vàng thấp thoáng tình chưa vương lời
Ta về nhớ mãi một thời
Mùa hoa bí đợi mắt người trông theo
Ai trao ước hẹn quê nghèo
Lời ong bướm gởi cuốn theo chân tình
Bí vàng hờn buổi bình minh
Bến sông ngày cũ bạc tình dòng trôi
Mái chèo nghiêng ngả bên đời
Lời ru thổn thức tiễn thời xuân xanh
Ta về còn đó mong manh
Thương tình bí đợi hương lành nhạt phai
Thương cho một khúc sông dài
Sóng đời trôi mãi biết ngày về đâu….
ẢNH ST
THƠ PS
BÀI THƠ TUYỆT LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
chị iu thơ hay lắm chúc chị buổi trưa vui vẻ hp
Rất hay
Hay tuyệt
Hoài niệm!
Thơ thật tuyệt
Thơ hay, chúc mừng tác giả
Bài thơ hay em gái iu
Chân chất tình quê! Thơ hay lắm. Like. Chúc bạn vui và thành đạt
Thơ hay lắm nha ! Chiều vui nhé
Hay lâm em tình quê tuyệt đẹp …. Nuôi lớn ước vọng tuổi thơ…. Tuyệt vời
Nhớ tình quê
Rất ngọt ngào sâu lắng
BÍ ĐỢI
…
Người về từ chốn xa xăm
Hỏi thăm bông bí dãi giầm nắng mưa
Hỏi rằng gió đẩy gió đưa
Bí vàng mấy độ có chưa người tình
Bên kia mấy bụi trúc xinh
Ấp e phiến lá như mình được yêu
Bình minh hờn dỗi mây chiều
Mùa qua nũng nịu hiu hiu quạt nồng
Bí rằng đến tuổi lấy chồng
Xuân xanh đã khép tình hồng đã trao
Người đi xa tận phương nào
Còn chăng khắc khoải nụ đào chớm yêu ?
Bâng quơ lời nói mĩ miều
Còn thương sao nỡ để chiều tương tư
Để đêm say khướt mỏi nhừ
Để ngày đong đếm từ từ thời gian
Nếu yêu sao để lỡ làng
Đò khua con nước vội vàng dòng trôi
Một bên lở một bên bồi
Còn thương còn đợi chẳng phôi phai lòng
Hay lắm nhà thơ ơi
Tuyệt quá em
Bài thơ hay rất Quê hương … Phú Sĩ??
Rất hay bạn!
Thơ hay tuyệt
Đẹp sao ơi bông bí vàng
Để ta ngơ ngẩn ngóng nàng xinh tươi
Phú Sĩ quả là một người
Hào hoa hạnh phúc nụ cười thắm xinh
Thơ thật hay giàu cảm xúc ……..
Hay quá
cảm xúc rất nhiều thơ thật hay
chúc mừng thơ nhé vạn ngày niềm vui cảm ơn bạn
Hay tuyệt