Bài Thơ: BÔNG BÍ VÀNG KỶ NIỆM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BÔNG BÍ VÀNG KỶ NIỆM (Tác giả: Phú Sĩ)

BÔNG BÍ VÀNG KỶ NIỆM
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Bông bí ngày xưa một thời để nhớ
Nhịp sống quê hương trên mỗi bước đường
Hoa bí vàng thấp thoáng nắng chiều vương
Đón gió xuân nồng nàn hương phơi phới

Em nhớ mãi một mùa hoa bí đợi
Sắc nhuộm vàng rực rỡ ánh chiều rơi
Bởi ai trao ước hẹn đến bên đời
Lời Ong bướm hoa bí buồn hờn tủi

Rồi mưa rơi, chôn vùi đời quên lãng
Hoa bí tàn nức nở bạc tình xưa
Lời ca buồn theo năm tháng tiễn đưa
Bến sông vắng người xưa không trở lại

Lời ước hẹn nay qua cầu rơi vãi
Bởi lời buồn nghiêng ngả mái chèo quê
Giọng ai ru thổn thức mỗi đêm về
Tình rơi vội bởi cầu tre lắt lẽo!

Sóng đời trôi sông chảy về muôn nẻo
Đường quê giờ bông bí chẳng còn theo
Nụ tình xưa ấm mãi chốn quê nghèo
Nay phai rồi hoa tàn theo xác pháo…

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
8 years ago

Bông bí vàng nấu canh tép bạc
Cả một đời chẳng lạc đi xa
Quẩn quanh khóm bí vườn cà
Chồng chồng vợ vợ một nhà ấm êm

Dòng sông nước chảy êm đềm
Em đang tát bí môi mềm thắm tươi
Loanh quanh tiếng trẻ đang cười
Anh đang cất vó cá tươi cơm chiều

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

Tuyệt vời bông bí vàng tươi
Chúc anh Phú Sĩ tuyệt vời đời vui

Mai Vinh Mai Vinh
Mai Vinh Mai Vinh
8 years ago

Đường về thăm thẳm còn xa
Qua giàn hoa bí ngot ngào yêu thương
Lá xanh còn đong hơi sương
Bao ngày rong rủi . Đâu hàng rào xưa…..!

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay quá E
Đầy thương nhớ , thổn thức … bi ai!
Bông bí vàng thương nhớ đợi chờ ai
Sông đời trôi người dạt mãi phương nào
Lời thề xưa giờ gởi lại trăng sao
Thương hoa vàng héo hắt đợi từng xuân…

SG Tran
SG Tran
8 years ago

Bài thơ gợi buồn , kỷ niệm .

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Em ! Tuyệt vời hay lắm em ak Chuc em vui vè

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm – Cám ơn Phú Sĩ

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi trưa vv em nhé

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Bông Bí Vàng thật đẹp bài thơ lại rất hay cảm ơn bạn

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Cam on ban nhe

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Em cam on anh , chuc anh vui

Thi Huong Hoang
Thi Huong Hoang
8 years ago

Tho hay qua .Phu Si nha tho .chuc buoi chieu vui ve ben gia dinh

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Tuyệt quá Phú Sĩ ơi !

Scroll to Top