BỐN MƯƠI VẪN DẠI KHỜ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bốn mươi từng trải nắng mưa
Không còn trẻ nữa cũng chưa phải già
Người nói đã cũ đàn bà
Có kẻ lại bảo gừng già mới cay
Bốn mươi kinh nghiệm tràn đầy
Hồi xuân ánh mắt hây hây má hồng
Bốn mươi đượm cháy tình nồng
Tình không có tuổi cũng không có lời
Khi yêu say đắm bồi hồi
Bốn mươi cũng đã nửa đời bôn ba
Đắng cay mặn ngọt đã qua
Cũng từng có một mái nhà như mơ
Tổ ấm ngày ấy nên thơ
Bây giờ tình đã bơ vơ sớm chiều
Bốn mươi vẫn muốn được yêu
Mình ai một bóng cô liêu đợi chờ
Bốn mươi tuổi vẫn dại khờ
Con tim yêu muốn hẹn hò cùng ai
Vẫn mơ về một ngày mai
Cuộc sống hạnh phúc tương lai ngọt ngào
Nguyễn Đình Huân
Việt Hồng, Ngày 19/03/2018 Hoa Việt
Bốn mươi mới thấm cuộc đời
Nước da em vẫn sáng ngời như xưa
Bốn mươi là tuổi đung đưa
Cho ai còn ở phòng thưa một mình
Bốn mươi là tuổi vừa xinh
Đôi bờ môi mọng ru tình thêm say
Bốn mươi tuổi đẹp hôm nay
Má hồng mới chín mê say tình nồng
Bốn mươi em chửa lấy chồng
Phòng không một chốn đêm đông một mình
Anh ơi em vẫn trắng tinh
Chờ người bến đậu cho mình nên duyên
Cảm ơn tác giả
Rất hay .. Lâng lâng say tình đời…!
Hay quá ! Thi sĩ toàn đi vào lòng người.
Em rât thich bài thơ này.Chúc anh sáng tác dươc nhiều bài thơ hay
Hay quá tg
Hay quá anh
Tuổi già vẫn cứ mộng mơ
Vẫn lo vẫn nghĩ vẫn thơ vẫn tình
Vẫn tà áo trắng xinh xinh
Vẫn luôn nhung nhớ bóng hình thuở xưa .
Hay qua anh oi
Thơ hay tuyệt vời em ạ
Rat tuyet
Tư duy thật là… Thích quá đi thôi ???
Hay quá anh ơi! Đúng tâm lý tuổi bốn mươi em xin chia sẻ bài này
Tâm tư ai chẳng giống ai.
Nếu mà nghĩ khác chính là thần kinh.