Bài Thơ: BỐN MÙA YÊU THƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: BỐN MÙA YÊU THƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

BỐN MÙA YÊU THƯƠNG
Thơ: Hoàng Lan

Em tìm anh xuôi theo dòng ký ức
Đưa em về với khoảnh khắc bên anh
Lời yêu thương, đôi mắt ấy chân thành
Âu yếm nhìn dỗ dành em hờn dỗi

Mùa xuân sang anh là tia nắng mới
Hôn nhẹ nhàng đôi môi mộng tươi xinh
Hoa bướm xuân ghen tị với đôi mình
Em hạnh phúc mối tình xuân nho nhỏ

Hè bước qua rực sắc hoa phượng đỏ
Anh mãi là ngọn gió mát bên em
Ru dưới trăng cho em giấc say mềm
Không chút nóng giữa đêm hè oi bức

Mùa thu đến anh là muôn ca khúc
Điệu nhạc hòa cây trút lá vàng bay
Em bên anh tình dịu dàng hương say
Thoảng trong gió ngất ngây vòng tay ấm

Đông sắp về giá băng ôi lạnh lắm
Giữ vòng tay cho duyên thắm mặn nồng
Suốt bốn mùa em vẫn cứ hoài mong
Em mãi tìm xoay quanh dòng ký ức…!

Bài Thơ: BỐN MÙA YÊU THƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh HaiLua
Anh HaiLua
7 years ago

Yêu quá đi

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Ui… thơ ai hay thế…
Bốn mùa yêu thương bốn mùa chờ đợi
Đón anh về vơi nổi nhớ chờ mong
Yêu thương ơi ! Xin trổi khúc nhạc lòng
Cho ái ân trọn men nồng say đắm

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay lắm e gái

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Thơ hay !

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Thơ hay lắm..

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Rất hay đó bạn à

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Nhỏ xinh nha

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm em! Lan Hoàng

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Đông sắp về …dòng ký ức …
Rất hay ….tuyệt lắm

Teresa Nguyễn
Teresa Nguyễn
7 years ago

Hoàng Lan

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Cả bốn mùa tình dõi mê say
Em đon đả trong tình nhau yêu quá
Xin chớ để cho phút giây xa lạ
Ta mãi còn đằm thắm yêu thương
(Cảm nhận)
Thơ cháu hay

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Tròn 2 năm rồi mà mơ ước chưa thành hiện thực hả pé y Lan Hoàng

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Hay lắm em à chúc em ng mới vui vẻ nhé em Hoàng lan

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Thơ hay quá em gái.

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
5 years ago

Đông đang về Đơn Dương có lạnh không ?
Sương mù có trắng rừng thông mỗi sớm
Mimosa có vàng tươi màu nhớ
Đừng quên nhau ai đi có nhớ về ?

Bốn mùa yêu ước vọng với bao điều
Người ở lại đợi chờ bao mong mỏi
Thu qua rồi mùa xuân ơi có lại
Để lòng ai hoang hoải đợi mỗi ngày .?
Thơ hay chúc cháu chiều vvhp !

Giao Đình
Giao Đình
5 years ago

Anh đây nè

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
5 years ago

Thơ hay

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
5 years ago

Hay lắm Hoàng Lan

Vu Nguyen Vu Nguyen
Vu Nguyen Vu Nguyen
5 years ago

Hay

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, chúc Em luôn vui vẻ và xinh đẹp mãi nha

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân
5 years ago

Lan ơi con én lại về
Hà Thành anh nhớ lê thê ngày dài
Nhớ Lan anh ngắn bông nhài.
Hương thơm man mát nhớ hoài Hoàng Lan.

Scroll to Top