Bài Thơ: BỘN BỀ MƯA BỤI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BỘN BỀ MƯA BỤI (Tác giả: Mạc Phương)

BỘN BỀ MƯA BỤI
Thơ: Mạc Phương

Cuộc sống bộn bề suy nghĩ lo toan
Mà đôi lúc muốn cầu toàn dung dị
Muốn được bao dung bỏ đi ích kỷ
Người với người đố kỵ chỉ buồn thêm.

Chẳng mấy ai có cuộc sống êm đềm
Bởi những ưu phiền cũng là ghánh nặng
Vẫn biết rằng:"Hết mưa trời lại nắng"
Nhưng mỏi mòn thầm lặng cũng rất đau.

Mưa riêu riêu càng lúc lại càng mau
Khiến không gian sẫm thêm màu khổ ải
Kiếp luân hồi có phận đời ngang trái
Phải nhịn nhường trễ nải với hân hoan.

Một vùng trời đang khoác tấm áo choàng
Với hạt mưa như đoàn quân xung trận
Quyết rửa trôi bụi thời gian trên đất
Thay áo hồng cho tất cả loài cây.

Chờ ngày mai mưa tạnh sẽ quang mây
Ánh bình minh tràn đầy nơi đồng cỏ
Bướm vàng bay tung tăng theo làn gió
Và cuộc đời lại thắm đỏ niềm vui.

MP 19/1/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm.Cảm ơn.

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị , chúc CN nhiều niềm vui chị nhé

Võ Cường
Võ Cường
4 years ago

Quá hay. Chúc cnvvhp

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Sẽ đẩy lùi những oan ức xẻo xui
Những lo toan những dập vùi hằn học
Để đời vui và không còn phải khóc
Cho xuân về thêm sắc thắm lộc xanh

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp xuân vui vẻ

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyêt vời…

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Rất tuyệt vời chị ơi

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
4 years ago

Nàng Thơ trong trắng thần tiên
Còn đời vẩn đục đỏ đen mệt nhoài !!!

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Thơ hây ảnh đẹp lắm bạn

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Tuyệt vời ?

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
4 years ago

MƯA BỤI …
… là trời sang xuân ,
Tết xong , vui khỏe ( MP ) lại mần nhiều thơ !

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
4 years ago

Rồi sẽ đến ngày nắng lên ..❤️❤️❤️

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Chúc chị vui vẻ

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Chị iu tết vv nha chị

Ruồi Trâu
Ruồi Trâu
4 years ago

Đúng đó bạn…
Sau cơn mưa trời lại sáng
Bài thơ hay mang đầy niềm tin và hy vọng

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Rất hay

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
4 years ago

Bài thơ rất hay em ơi

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Thơ hay tuyệt luôn

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
4 years ago

Hay lắm em ơi…chúc một mùa xuân như ý nhé…

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
4 years ago

Bài thơ hay??

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Bài thơ rất hay
Hình ảnh đẹp quá cơ ❤️

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Hay lắm em à !.

Ngọc Mai
Ngọc Mai
4 years ago

Hay lắm c iu

Hà Nguyen
Hà Nguyen
4 years ago

Tuyệt vời hay quá em iu

Manaji Loriya
Manaji Loriya
4 years ago

Hi I love you

Scroll to Top