BỐI RỐI
Thơ: Mạc Phương
Có một ngày mùa xuân ngang qua ngõ
Bỗng mỉm cười với gió ở ngoài sân
Em bâng khuâng trước dáng vẻ bần thần
Của lữ khách dừng chân bên bản dốc.
Lắng tai nghe tiếng mõ trâu lộc cộc
Giữa rừng cây đang nảy lộc bung chồi
Ánh mắt anh thiêu đốt cả hồn tôi
Đem sức xuân cho núi đồi xanh biếc.
Em rất muốn… gọi tiếng anh tha thiết
Dẫu chưa quen chưa biết mặt bao giờ
Nhưng ngập ngừng rồi tiếc nuối ngẩn ngơ
Khi bóng anh xa mờ trong ảo ảnh.
Rồi chiều nay lại nghe con chim khách
Nó vui mừng đến mách với xuân sang
Người lạ ấy… đã đến dự hội làng
Ôm một bó hoa vàng đang đứng đợi.
Cảm ơn gió đã dẫn đường anh tới
Cảm ơn mây che vợi chút nắng thừa
Để bầu trời lại ngan ngát hương đưa
Và bối rối…như ngày xưa… vừa đến.
MP 13/2/2019
Ảnh internet
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng em
Tuyệt vời em nhé! Chúc em vui vẻ trẻ đẹp yêu đời.
Em ơi hay lắm !
Thanks!
rất hay thật tuyệt đầy ý nghĩa đó em hình ảnh em tạo nên rất đẹp
Bài thơ hay và rất lãng mạn .Cảm ơn bạn nhiều nhé !
Đẹp
Tuyệt vời….
Hay quá MP oi
Thơ hay thi hữu ! Chúc Xuân vui & HP !
Hi beautiful
Tiếc quá hà
Hi pretty Mac Phuong, you are very beautiful
Bài đăng rất hay, xin chúc mừng tác giả
Thơ hay lắm em ơi
Hay lắm em
Áo tím chờ ai bên khung cửa Da cứ bồi hồi ngóng bóng ai… Thơ hay lắm chị, thấy ảnh đẹp nên ghẹo tỷ
Bài thơ hay lắm bạn
Chúc e gái ngày mới vv bình an
Em gái họ anh vinh dự được biết em gái có gì liên hệ anh trai anh biếu tập thơ nhé
Bài thơ hiền dịu
Rất hay bạn iu ơi.
Hay lắm nhé!
Xin chúc mạnh mẽ…. !
Hay lắm em
Hay và ảnh đẹp❤️
Bài thơ hay lắm em