Bài Thơ: BỞI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BỞI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

BỞI CUỘC ĐỜI
Thơ: Tùng Trần

Bởi cuộc đời đâu đẹp tựa vần thơ
Thật thướt tha như câu từ hoa mỹ
Nên cần gì phải bận tâm suy nghĩ
Miễn sao mình thanh thản chỉ vậy thôi

Bởi cuộc đời cũng giống áng mây trôi
Cứ lang thang bổng nhiên ùn kéo tới
Rồi bất chợt vụt tan đi thật vội
Chẳng đợi chờ để ta nói giá như

Bởi cuộc đời vốn dĩ rất thực hư
Luôn lẫn pha nụ cười và nước mắt
Phía tương lai nào mấy ai biết chắc
Sao để lòng phải se thắt lạnh câm

Bởi cuộc đời là những nốt thăng trầm
Đừng nghĩ ngợi điều xa xăm dịu vợi
Chuyện muốn tới cuối cùng rồi cũng tới
Điều không vui chẳng mong mõi lại thành

Bởi cuộc đời là những khúc co quanh
Dẫu ra sao cũng phải dành chấp nhận
Trời ban cho mỗi người riêng số phận
Chớ cầu toàn để dạ vấn vương thêm

11/03/2018

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất hay bạn ơi
Tung Tran
Buổi tối vui vẻ bình an nhé .

Minh Uyen
Minh Uyen
6 years ago

Thanks !!!

Huong Truong
Huong Truong
6 years ago

Rất hay t g ơi
Buổi tối vui vẻ nhé bình an ngọt ngào hạnh phúc

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Rất tuyệt vời

Phương Liên Nguyễn
Phương Liên Nguyễn
6 years ago

Hay quá bạn ak

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Hoàng Bích
Hoàng Bích
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt anh ạ. Chúc anh đêm an lành hạnh phúc ngủ ngon mộng đẹp nha

Luu Nguyen Iuu Nguyen
Luu Nguyen Iuu Nguyen
6 years ago

Rất hay mình rất thích thơ của bạn

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay lắm bạn à

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Hay quá

Thi Tranvinh
Thi Tranvinh
6 years ago

Hay lam ban

Văn Chung Võ
Văn Chung Võ
6 years ago

Đời không như ước mơ
Mà lòng người thường hay mơ ước!!!???

Thanh Thuy
Thanh Thuy
6 years ago

Chi hay qua di

Lưu Thi Cẩm Nhung
Lưu Thi Cẩm Nhung
6 years ago

Hay

Trần Nga
Trần Nga
6 years ago

rất hay

Scroll to Top