Bài Thơ: BỜ VỰC MONG CHỜ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BỜ VỰC MONG CHỜ (Tác giả: Mạc Phương)

BỜ VỰC MONG CHỜ
Thơ: Mạc Phương

Thế giới này sao nghiệt ngã với em ?
Để ngày ngày cứ lấm lem đôi mắt
Em tìm anh mà nỗi niềm se sắt
Chẳng nỡ nào tự cắt đứt nguồn vui.

Em muốn buông để mãi mãi chôn vùi
Những khát khao đang ngậm ngùi rưng rức
Nỗi buồn sâu tấy mưng trong lồng ngực
Bởi mến thương cũng cơ cực khôn cùng.

Màu nắng nhạt phủ trên phím tơ rung
Khiến nhớ nhung cũng bùng nhùng khó gỡ
Giận ai đây khi trái tim mắc nợ
Giữa chợ đời gặp gỡ để làm chi ?

Trái tim ơi sao mi mãi ôm ghì
Một hình bóng sân si trong cõi mộng
Một bờ vai bình thường nhưng đủ rộng.
Cho tình em sự sống mãi căng đầy.

Người dưng ơi…em phải viết gì đây
Khi đã vơi những phút giây náo nức
Anh ở đâu giữa dòng người trong đục
Để em chờ nơi bờ vực…yêu thương.

MP 23/9/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em ngày mới tốt lành đong đầy niềm vui

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay! Cảm ơn.

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Bài thơ hay, ảnh đẹp chúc mừng!

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay.

Nguyen Van Mac
Nguyen Van Mac
4 years ago

Nangtho.oi.hay.cu.yeu.di

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Bài thơ hay da diết quá chúc mừng em MP

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
4 years ago

Thơ rấtvhay. Hình rất đẹp thử hỏi ai và bạn có cùng cảnh ngôr tương tư như MP chưa?

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Chị iu xinh đẹp sao thơ buồn vậy

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Tiyêtj vời

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Hay lắm em!

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
4 years ago

Hay lắm chị

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Thơ hay ánh đẹp lắm chị ạ

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Bùi Trịnh
Bùi Trịnh
4 years ago

Những buồn vui cứ tay sưng trong lồng ngực hi hi hi tuyệt lắm bạn ơi chúc bạn vui vẻ hạnh phúc và thành công luôn có nhiều thơ hay

Anh Thai
Anh Thai
4 years ago

Bài thơ hay, nhiều cảm xúc và lời thơ mượt mà em ơi !

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay bạn à.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ hay quá ảnh tuyệt đẹp . Chúc mừng Mạc Phương ,đêm an lành ngon giấc mộng ????

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…cuộc đời ta trời tặng ban số phận
Có ai đâu được lựa trọn đường duyên
Tình nồng nàn đằm thắm mối tơ duyên
Song phận số phải trời ban mới có
Hãy vui nên phải chăng là duyên số
Phải chăng là kiếp trước nợ duyên nhau…

Cm nàng thơ bài tình thơ hay

Tien Thanh
Tien Thanh
4 years ago

“Giận ai đây khi trái tim mắc nợ
Giữa chợ đời gặp gỡ để làm chi”

Đời người là những chuyến đi
Gặp rồi lại phải chia ly là thường !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Tuyệt vời bạn iu.

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Em lùi lên kẻo cá sấu bất thường
Tấn công Em thi không lường hậu quả
Nhìn Em đứng Anh lo lắng quá
Nếu chẳng may Em trượt ngã thi sao ?
Nghĩ đến đây anh muốn bổ nhao
Ôm lấy Em giữ lấy Em mãi mãi
Để lòng Anh không bao giờ trống trải
Bởi có Em và mãi mãi có Em
Thơ và hình ảnh tuyệt vời chúc mừng em, Mạc Phương

Khanh Thanh Lam
Khanh Thanh Lam
4 years ago

Thơ hay chúc bạn một đêm khuya ngon giấc mộng đẹp nhé

Ký Ức Mùa Thu
Ký Ức Mùa Thu
4 years ago

Bài thơ viết hay mà đầy cảm xúc. Từng câu, từng vần mượt mà lắm ạ

Hưng Vũ
Hưng Vũ
4 years ago

Rất hay nha

Đình Tứ
Đình Tứ
4 years ago

Cuộc đời ơi bao biến cố khôn lường
Ta xa em lòng vấn vương vạn nẻo
Khi ta về lòng tựa như khô héo
Ơi bến bờ…hò hẹn…xa xăm… !!!

Cao Nguyen
Cao Nguyen
4 years ago

Thơ hay – hình đẹp quá ! Ngày mới vui vẻ nhé Phương Mạc !

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

E ơ e ở nơi nào để anh đi mãi biết tim ở đâu hoá ra e ớ nơi này không a biết nơi là đâu số tôi vất vả tim làng bầy giờ mấy thầy là
Vui vui zzzzzzz

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Tho hay anh tuyet dep em

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị gái iu

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Cảm ơn.

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay,ảnh đẹp

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Nguyễn Hồng Điệp
Nguyễn Hồng Điệp
4 years ago

Thơ hay ý đẹp nét tương phùng.để lai cho đời nỗi nhớ nhung

Huy Lam Gia
Huy Lam Gia
4 years ago

Song que nuoc chau im điem.em cho ai đo.anh đao sot long

Scroll to Top