Bài Thơ: BỜ VAI EM MUỐN MƯỢN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BỜ VAI EM MUỐN MƯỢN (Tác giả: Mạc Phương)

BỜ VAI EM MUỐN MƯỢN
Thơ: Mạc Phương

Em muốn mượn bờ vai anh một lát
Để gục đầu nghe anh hỏi ổn không ?
Cả hôm nay mưa ướt sũng cánh đồng
Nên khoảng lặng gió đông lùa rét ngọt.

Trong lúc mượn nếu có gì sai sót
Anh đừng cười cũng đừng hỏi vì sao
Em đâu biết khi ấy sẽ thế nào
Bởi trái tim luôn cồn cào mong mỏi.

Em chỉ mượn để được nghe anh nói
Một đôi lời tri kỉ ở trong tâm
Có dư vị ấm áp của sóng ngầm
Mà bấy lâu vẫn đang âm ỷ xoáy.

Cho em mượn để khơi bùng lửa cháy
Ngày cuối năm đôi má ửng sắc hồng
Mong năm mới có ánh sáng vừng đông
Đem nhựa sống cho lòng vui náo nức.

Đơn giản là…em mượn anh một lúc
Rồi trả về không ấm ức gì đâu
Yên tâm nhé ! Em sẽ chả mượn lâu
Lời em nói là những câu rất thật…

MP 30/12/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Phương
Hồng Phương
5 years ago

Thơ rất hay… Chúc bạn một ngày vui vẻ nhé

Nguyen Hữu Du
Nguyen Hữu Du
5 years ago

Thơ rất hay dạt dào tình yêu thương chúc em sang năm mới bình an Mạnh khỏe hạnh phúc Luôn tươi trẻ Xinh đẹp vui vẻ mạc Phương nha

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ?

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Chúc em buổi tối vui vẻ trẻ đep mãi hp bên người thân nhé.

Vũ Hợp
Vũ Hợp
5 years ago

Hay. Bờ vai anh đây !

Mưa Biển
Mưa Biển
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp Buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Tuyệt lắm.

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
5 years ago

Tuyệt thơ hay ảnh đẹp e iu

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
5 years ago

Tuyệt vời. Thơ giầu cảm xúc. Ảnh rất đẹp
Chúc mừng em.
Chúc em bước sang năm mới 2019 an vui, hp

Đan Hạ
Đan Hạ
5 years ago

Chi iu hay lam a

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay tuyệt lắm em

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Anh cho em mượn cả ngày chủ nhật
Rồi thứ hai em trả thật cho anh
Tựa vai anh rồi hãy ngủ ngon lành
Sáng thứ hai trả cho anh đấy nhé. ?

Hương Khải
Hương Khải
5 years ago

Hay quá .

Nguyễn Công Thoại
Nguyễn Công Thoại
5 years ago

Quá hay, chúcmừng em

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
5 years ago

Anh đẹp thơ hay quá tuyệt vời

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Tặng luôn không cần mượn đâu!!!

Thanh Lệ
Thanh Lệ
5 years ago

Bài tho hay quá b oi ảnh rất xinh đẹp hi hi hi

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ hay lắm, xin chúc mừng nhé

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn yêu Mạc Phương ! chúc bạn và gđ đón tết tây vv hp nhé ❤️

Đình Tứ
Đình Tứ
5 years ago

Ôi…lời nỷ non của ai…nghe như là thật
…Để tái tê lòng…và quay quắt nhớ …người yêu
Anh cũng mong
nguyện ước được đôi điều
…Anh gặp em..để bao nhiêu..niềm ước ao là…mãi mãi…???!!!

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

hay

Hung Lê
Hung Lê
5 years ago

Chỉ biết rằng với đôi vai gầy bé nhỏ.
Giữa sóng gió cuộc đời có che chở nổi ai kia.
Giữa cơn mưa hạ, giữa gió lạnh lúc đông về.
Không níu giữ được cánh hoa hồng mỏng mảnh.

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Hay quá!

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
5 years ago

Thơ hay hình ảnh ngọt ngào lắm chị yêu ạ

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Mượn rồi có trả không

Trung Phong
Trung Phong
5 years ago

Bài thơ rất hay!

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Mai Niệm
Mai Niệm
5 years ago

Thơ hay hình ảnh rất đẹp.Chúc em buổi tối vui vẻ nha

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?

Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
4 years ago

Cho em mượn đôi bờ vai nồng ấm
Của cuộc đời thấm đẫm nắng mưa
Em tựa đi và cứ say sưa
Với bến mộng chỉ có mình em biết..
Cảm tác với bạn chút nhé! Chúc bạn vui vẻ nhé

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
4 years ago

Tuyệt quâ em à , chúc em có sức khoẻ tốt để làm những gì mình thích

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Hay lắm đa

Huyen Dothi
Huyen Dothi
4 years ago

Thơ hay quá

Van Minh Tan
Van Minh Tan
4 years ago

MP dep !Happy New Year!

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Mượn lâu chứ một lắt sao em?

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
4 years ago

Xinh thế

Scroll to Top