Bài Thơ: BỎ QUÊN CÕI HỒN THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BỎ QUÊN CÕI HỒN THU (Tác giả: Mạc Phương)

BỎ QUÊN CÕI HỒN THU
Thơ: Mạc Phương

Anh đã bỏ quên con phố mùa thu
Luôn ríu rít tiếng chim gù gọi bạn
Nắng rung rinh cợt đùa bên chiếc lán
Quyện mùi hương lẩn sau tán rừng thưa.

Gió mơn man vài chiếc lá đu đưa
Nháy cặp mắt với người vừa qua đó
Vẻ tinh nghịch gửi một lời nho nhỏ
Người dưng à…yêu rồi đó anh ơi.

Hoa cỏ may bám riết lấy nụ cười
Chẳng muốn buông bước chân người lữ khách
Ánh vàng rơi giữa khoảng trời cô quạnh
Anh đi rồi thấm lạnh giữa hồn thu.

MP 30/9/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhan Nguyen
Nhan Nguyen
4 years ago

Hay quá em…

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay..

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hay quá Bạn ah ?

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ thật hay và ảnh rất đẹp chúc mừng em

Tran Nguyên Son Hồng
Tran Nguyên Son Hồng
4 years ago

Nắng thu dải nhẹ, trên cao nguyên nầy…
Pa dan đỏ, thấm lệ tình ai đó…
Tiếng chim ca, gió đẩy lá vàng rụng.
Nàng nơi xa, có nhớ một mối tình…
Dẫu hai nơi, hai khoảng trời xa cách.
Bóng hình nàng, vẫn thấm đẫm tình ta…
…..hj…hj…chúc trưa thu vui khỏe…
…..(: ts: daklak )…..

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm hi?

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Ảnh rất đẹp
Bài thơ hay quá chừng luôn em

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

Chào cả nhà ngày mới yêu thương
Chào người đẹp thơ hay tuyệt đỉnh

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay êm dịu tha thiết quá
Một hồn yêu chan chứa mộng yêu thương…

Cm em

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

THỨC DẬY CHIỀU THU

Anh sẽ quên với góc phố chiều thu
Để đến với sương mù ven suối
Với bạt ngàn màu xanh của núi
Đến bên em cùng hương sắc hoa ban

Anh tìm về với hương vị cơm lam
Về miền đất cứ làm anh đắm đuối
Cùng với em uống nước ngàn trong suối
Bao đời nay mê muội những ai qua

Ngắm cánh rừng ngàn ngạt những bông hoa
Khoe đủ sắc giống như là em vậy
Thấy tình yêu dạt rào luôn trong ấy
Em yêu ơi sáng thức dậy mùa vui

Ngắm mặt trời mờ ảo với mây trôi
Triền sim tím bên đồi kia đang vẫy
Sức thanh xuân bỗng trong anh thức dậy
Trong chiều thu hây hẩy giấc mơ thu
( cảm tác từ bài thơ tren )

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu à

Dung Thanh
Dung Thanh
4 years ago

Bao nam tham kin Chot len net U …tu …. thuong nhieu cho vung tot xoa bo vai loi tam phuc …Cho tinh vuong len tieng dan ..??♨???Oi ….Thoi gian co dung lai bao gio .De nhung nho nhieu ….Cung chi la vu vo .Nhieu luc .Ta muon thoi gian xoa mo .Qua bao thang ngay .Tho Nang hay ve .Cho ta them U …sau .??????♨??????

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Phạm Quang
Phạm Quang
4 years ago

??.

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Bài thơ hay thật. Chúc em buổi tối an vui và hạnh phúc!.

Vũ Lê
Vũ Lê
4 years ago

Rất hay chị ạ

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay em ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
4 years ago

Thơ hay hình rất đẹp chị yêu ơi

Bình Minh
Bình Minh
4 years ago

Rất hay ??

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi sáng thưa bà

Lâm Kim
Lâm Kim
4 years ago

Chúc chúc nhà yêu thương
Chúc e vui vẻ yêu đời tươi trẻ mãi mãi và hạnh phúc

Ca Nguyễn
Ca Nguyễn
4 years ago

THƠ HAY ẢNH ĐẸP,,,

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay tuyệt?

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
4 years ago

Rất hay

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn ạ.

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Hàn Phi Nhạn
Hàn Phi Nhạn
4 years ago

Thơ hay lắm bạn !

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
4 years ago

Hay lắm

Long Nguyễn Văn
Long Nguyễn Văn
4 years ago

Chúc mừng thơ hay ngọt ngào ảnh đẹp tuyệt vời

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
4 years ago

Thơ hay thật

Scroll to Top