Bài Thơ: BỐ ƠI… BỐ ƠI ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BỐ ƠI... BỐ ƠI ! (Tác giả: Mạc Phương)

BỐ ƠI… BỐ ƠI !
Thơ: Mạc Phương

*MP viết vui thôi ạ, rất mong các đấng mày râu bỏ qua cho MP nha. Mến chúc các anh, các bạn hp và luôn thành công trong sự nghiệp ạ.
Nếu bạn bè thi hữu không vui cũng mong nán lại cho bt một cái like nhé ! Hjhj

Bố ơi con đói lắm rồi.
Mà sao bố cứ mải ngồi ôm phây.
Rồi ngắm gái đẹp đó đây.
Và cười khanh khách mặt đầy vui tươi.

Điện thoại con gọi mẹ rồi.
Bố mà không tắt thôi thôi nát nhà.
Mẹ con mà thấy sẽ la.
Bố bỏ con đói la cà thả câu.

Bố ơi tán đã quá lâu.
Thôi thì nghỉ chút cho đầu thảnh thơi.
Mẹ về rạng rỡ tươi cười.
Cơm ngon canh ngọt…nói lời dễ nghe.

Từ ngày bố nghiện búc phê.
Chả thương con nữa …còn chê mẹ khùng.
Con chán ẩu đả đột xung.
Chỉ mong vui vẻ… bố cùng mẹ thôi.

Facebook con chán lắm rồi.
Vì con bố hãy thôi thôi chào hàng.
Mấy cô bố vẫn đa mang.
Chỉ là ảo ảnh… bố màng làm chi.

Còn lâu con mới thích "Dì."
Mẹ con là nhất… ai bì được đâu.
Dẫu rằng mẹ nói dăm câu.
Nhưng mà thương bố… tìm đâu vợ hiền.

MP 19/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
nam nguyễn
nam nguyễn
6 years ago

Chj này,,,,, cứ nói quá

Mạch Phước
Mạch Phước
6 years ago

Chỉ là dăm bảy câu thơ
Bố lên Phây bút, để mơ thôi mà
Bố nào có ý . la cà
Con mà mách mẹ, cửa nhà nát tan !!

Văn Quang
Văn Quang
6 years ago

Qúa tuyệt .
Mạc phương ạ .!
mến chúc buổi chiều vui vẻ ạ .!

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Thơ hay lắm luôn ạ

Luong Ngo
Luong Ngo
6 years ago

hay quá ……..

Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Thế Mạnh
6 years ago

Con ơi Bố nói câu này
Bố lên facebook từ ngày có con
Mẹ con yêu quí nhất con
Đêm nằm Bố thấy tủi hờn đơn côi
Ngày xưa con chửa ra đời
Mẹ con vui vẻ nói cười suốt đêm
Có con giờ mẹ chẳng thèm
Bố buồn , bố mấy tìm đường lên face
Lên face bố gặp cô này
Nhắn tin trò chuyện mỗi ngày mỗi thân
Có con là cả mùa xuân
Chỉ Cha là tủi kém phần vui tươi
Của Cha nay của con rồi
Của con chẳng thể cha đòi của cha !
( cho vui một chút nhé )

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Rất hay đầy ý nghĩa. Rất tuyệt. Mp

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Con à
Con đói bụng , bố đói tình
Bố, con cùng đói chúng mình như nhau
Bố đói trước, con đói sau
Xong việc của bố cùng nhau ăn cùng

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Rất hay !

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
6 years ago

tuyệt vời

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Wow…hay quá chị nè , mà coi lại bố đứa nhỏ hay là chị nè …hơ hơ

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Đệ ngưng lên phây
con gọi mẹ về là đệ chết ngây
Rất hay tỷ ơi

Lan Lan
Lan Lan
6 years ago

Hay và thơ vui chúc mừng tg nha

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Vui mà hay lắm Mạc Phương. Mến em chiều vui em nhé

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hí hí chuẩn và hay quá MP

Trinh Lê Quang
Trinh Lê Quang
6 years ago

Rất hay, rất đúng….rất tuyệt vời em ạ….

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
6 years ago

Con ơi chớ có mà la
Cũng nhờ phây bút la cà từng đêm
Được dịp bố mới làm quen
Cái cô ngày ấy là mẹ mầy nha …

Thông Văn
Thông Văn
6 years ago

Vui vui

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Thật tuyệt vời. Chúc bạn có buổi chiều thật an lành hạnh phúc

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Bố là tất cả Bố ơi Bố ơi
Chúc em buổi chiều nhiều niềm vui hạnh phúc

Nguyễn Rosa
Nguyễn Rosa
6 years ago

Rất hay MP ơi

Tran Hung
Tran Hung
6 years ago

Hờ hờ

Tien Huynhkim
Tien Huynhkim
5 years ago

Đúng lắm và hay lắm, cháu bé áo vàng ơi ! Hjhj…

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
5 years ago

thì ra làm bố cũng khó thế đấy ….?????.

Toan Hoang
Toan Hoang
5 years ago

Vui?

Trần Oanh
Trần Oanh
5 years ago

Thực tế lắm tg ơi .

Chân Lý
Chân Lý
5 years ago

Anh đây số một trong nhà
nên là thoải mái để mà chém phây
Em nào nói nổi nữa đây
cho nên sớm tối ngất ngây cả ngày….

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
5 years ago

Hihi ôi vui thế chị iu ơi

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
5 years ago

Mẹ ơi… Mẹ ơi…
Chuẩn hơn Mạc Phương ui. Kkk

Scroll to Top