BỐ Ở ĐÂU
Thơ: Mạc Phương
Bố ơi mẹ ốm thật rồi.
Để con lại phải mình ngồi bán rau.
Bây giờ bố ở nơi đâu.
Sao đi biền biệt đã lâu không về.
Mẹ bảo bố chán nhà quê.
Thích nơi thành thị cận kề chăm hoa.
Vắng bố lạnh ngắt căn nhà.
Mẹ buồn nước mắt rơi ra gối mềm.
Mẹ thao thức suốt bao đêm.
Khi con say giấc mẹ liền khóc to.
Mở mắt con chẳng dám ho.
Sợ là mẹ biết lại lo con buồn
Mẹ nhắc câu ấy luôn luôn.
Con à…giống bố như khuôn đúc vàng.
Hôm nay mẹ ngã giữa đàng.
Tay run chân mỏi con càng lo hơn.
Mẹ như là chẳng có hồn.
Từ khi thấy bố ôm hôn cô nào.
Giờ con chả biết làm sao.
Con mong bố lắm ước ao bố về.
Bố ơi mẹ chỉ nhà quê.
Nhưng mà mẹ tốt không chê điểm nào.
Sớm hôm cày cuốc mấy sào.
Mồ hôi ướt đẫm ửng đào đôi môi.
Giờ con thương mẹ nhất rồi.
Vì con mẹ đã nửa đời hy sinh.
Nhắc bố mẹ chỉ lặng thinh.
Bố đang vui vẻ chỉ mình bố thôi.
MP 1/3/2018
Ảnh internet
Rất hay và đầy cảm xúc lắm bạn ơi!
Úi chà…bố nào tệ quá…mà sao thơ hay thế nhễ?
Nhìn hình ảnh minh họa cho bài thơ mà mà lòng quặn đau cho những con người.
Hay lắm tác giả ơi
Rất hay chị nha
Thơ rất hay và cảm động lắm Nhà Thơ ơi!
Trả tiền pic đi
Thơ hay giàu cảm xúc.
Nghe thật xót xa BLT ơi ..
Bài thơ rất hay , mà thương cảm quá , Mạc Phương ơi !
Thơ rất hay. Ảnh cảm động quá . Thực ra trong xã hội bây giờ cũng có kẻ như trong thơ em không phải là ít đâu em à.
Bài thơ hay và buồn quá em oiư
Thật là… Quá tuyệt vời
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé hi..hi hi Tâm lí dữ quá ta hi..hu. hi hi
Tâm sự gì thế cô em?
Thơ hay & ý nghĩa !
Thơ hay chị
Rất hay bạn chúc bạn ngủ ngon mơ đẹp nhé
Thơ hay quá , rất tuyệt vời chị ơi
Mến chúc đêm ngủ ngon chị nhé
Rất thật với xh hiện nay. Thật thương cho những người con không có quyền chọn cha mẹ cho mình nếu được chọn chắc là nó sẽ chọn tha không có bố
Rất tuyệt lắm em ơi
Bài thơ hay mà xúc động quá em à .
Đọc mà khóc mất rồi chị iu, cứ ngỡ là mình ý! Hay tuyệt chị ạ
Tuyệt vời
Rất hay
Rất hay
Rát hay , đầy cảm xúc
Thương quá đi
Thơ hay lắm bạn
Thơ hay ý nghĩa
Thương
Mac phuong bai tho rat mui .vong Pham cong cuc hoa .chuc mung
Hay lắm
Hay lắm e gái hjhj chúc e ngày mới vv hf nha
Mạc Phương!
Thơ rất hay, và buồn! QH chúc MP…
Hay lắm bl
Thương quá à
Hay quá
Hay lắm, nhưng không lãng mạn !!
Kêu thằngô bế về ngủ..bị phạt á….sử dụng lđ trái phép…
Hihi
Hay lam