Bài Thơ: BỘ NHỚ HAO GẦY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BỘ NHỚ HAO GẦY (Tác giả: Mạc Phương)

BỘ NHỚ HAO GẦY
Thơ: Mạc Phương

Cũng là một kiếp con người.
Mà sao tủi phận nửa đời chưa nguôi.
Chẳng ai đo được đầy vơi.
Cắn răng bật máu hận trời xót xa.

Thương thay cũng phận đàn bà.
Lồng tre đan chắc xước da gai cào.
Cánh chim nào muốn bay cao.
Chỉ là một chút ước ao đời thường.

Tự mình thấy tự mình thương.
Tự mình gò bó vấn vương địa đàng.
Để rồi tâm mãi mơ màng.
Gần trong gang tấc xa hàng trăm năm.

Quê xa thi thoảng về thăm.
Rơi dòng lệ ướt lạnh căm cõi lòng.
Gặp gỡ chi để mà mong.
Người ơi.. mộng ảo sầu đong càng đầy.

Em về gần lắm … cả ngày.
Mà sao số điện hao gầy mỗi giây.
Tạ từ người nhé… từ đây.
Xót xa bộ nhớ … vơi…đầy xưa kia.

Hải Dương 1/6/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

chúc Bằng Lăng Tím buổi tối vui.vẻ bạn nhé .Thơ hay quá

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Hơn ai hết chị hiểu lòng em yêu lắm Mạc Phương ơi,chị vô cùng xúc động khi nhận được tin nhắn của em.Chị nhắn lại 3tin nhưng đt chị trục trặc bộ phận này.

Hương Bùi
Hương Bùi
6 years ago

Bài thơ hay ,nhưng buồn quá

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Thơ em làm rất hay,mỗi lời thơ em cũng luôn là tâm trạng của chị.Mình có phải là người sống xa rời thực tế đâu,không hề viển vông rất nằm trong tầm tay vậy mà không xong:
“Cánh chim nào muốn bay cao.
Chỉ là một chút ước ao đời thường”.
Cảm ơn nhà thơ,chúc em cùng gđ và mọi người thân vui vẻ mạnh khỏe,hạnh phúc,bình an.

Hong Nguyen Duy
Hong Nguyen Duy
6 years ago

Tho hay nguoi dep rat duyen.

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Rất hay nhưng sót xa quá ban ạ

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay tc

Đình Tứ
Đình Tứ
6 years ago

… Tự mình gò bó vấn vương địa đàng…
Nhớ người… trong dạ… ngổn ngang
Lồng tre đan chắc biết đằng nào ra…
Bậu ơi… thương bậu..
thiết tha…!!!

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt , cá biển hồ cũng nhiều nên mỗi bài thơ giăng cả chùm lưởi câu , cá ko bị móc câu cũng tróc vẫy xức mép hi hi

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Hay lắm

Hoan Vu
Hoan Vu
6 years ago

Tho hay .han tac gia nhieu ky niẻm vui .buon … nen an y… chuc tac gia khoe.co nhieu bai hay .

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
6 years ago

Em không thích mặt hồ dậy sóng
Để khi buồn em nghiêng bóng soi gương
Điểm chút son cho thắm đẹp má hường
Cho chàng lữ khách trong đêm trường mơ mộng
Vẫn là em anh quen chiều gió lộng
Bài thơ tình dung động trái tim ai
Rồi vỡ mộng trong một buổi sớm mai
Giờ hai đứa đã thành hai lối rẽ
Anh đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ
Lòng vẫn buồn và quạnh quẽ lắm em ơi
Vẫn phải vui để sống nốt quãng đời
Và luôn chúc cho người yêu hạnh phúc
Vì mối tình trên facebook mà em…???
Thơ buồn quá Phương ơi
Anh hoạ theo cho vui,!!!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá , ảnh đẹp

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

So beautiful and nice place

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh thật đẹp Mạc Phương. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay thật ! Bộ nhớ vào thơ …

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Bài thơ hay quá !
Xin chúc bạn

Cục Gạch Đinh Gạch
Cục Gạch Đinh Gạch
6 years ago

Thật là …. thấm sâu cõi đời !

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Thơ hay wa

Sentlex HO
Sentlex HO
6 years ago

dep wa

Lê Thụy-Nguyên
Lê Thụy-Nguyên
6 years ago

“bên đời quạnh hiu”

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tho hay hinh dep tuyet voi . Chuc ngu ngon

Hoa Thành Phố
Hoa Thành Phố
6 years ago

Thơ của bạn thật đi sâu vào lòng người

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Công nhận thơ và hình ko liên quan đến nhau thật hihi

Mai Lê
Mai Lê
6 years ago

Rất hay !

Trà My
Trà My
6 years ago

Tuyệt quá

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Chúc bann ngày thứ 6 hanh phuc nha bai thơ hay wa bạn ơi

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ rất hay, hình tuyệt đẹp! QH chúc MP…

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thơ hay lắm nàng Mạc Phương ơi.

To Thuy
To Thuy
6 years ago

Tuyệt lắm bạn

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
6 years ago

Đắng.

Đường Tâm
Đường Tâm
6 years ago

Cảm ơn Bạn, thơ rất xúc cảm.

Duc Phat Nguyên
Duc Phat Nguyên
6 years ago

Mắt em đẹp quá , sao buồn ?
Tôi sao như thấy có phần trong đây.

Huong Le
Huong Le
6 years ago

Hay tuyệt vời. Cảm động tâm tư quá. Chúc bạn ngày nghỉ vui vẻ hạnh phúc bình an.

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay lắm e gái… chúc e buổi chiều vv nha hjhj

Hong Loan
Hong Loan
6 years ago

Thơ hay quá bạn iu ơi

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Tuyệt lắm nha bạn ơi

Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý
6 years ago

E cũng buồn như thơ của chi vậy.

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
6 years ago

Rất hay nhưng hơi buồn

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Scroll to Top