Bài Thơ: BỎ LỠ MỘT VẦN THƠ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BỎ LỠ MỘT VẦN THƠ! (Tác giả: Phú Sĩ)

BỎ LỠ MỘT VẦN THƠ!
Thơ: Phú Sĩ

Bao năm rồi anh bỏ dỡ một vần thơ
Bởi chợ đời còn bao nhiêu gánh nặng
Ngọt bùi đắng cay mưa buồn dai dẳng
Anh chẳng có được cho mình …phút ngọt ngào…
lãng mạn một vầng trăng …

Nay chạnh lòng nhìn tóc bạc màu sương
Anh nhớ lại mình đã lỡ rồi …
Một thời yêu hoa dại …
Bao dầu dãi cuộc đời còn đọng lại
Nỗi buồn ngày nào anh đếm trái bâng quơ

Đã qua rồi thời yêu lắm mộng mơ
Anh trao vội cho em bức thư tình dang dỡ
Rồi mình xa như duyên trời định thế
Vốn rất gần mà lại cũng rất xa xôi

Bài thơ xưa anh gói nỗi đơn côi
Lời yêu em chưa một lần dám ngỏ
Bao mùa trăng ánh thu vàng chẳng tỏ
Bởi lòng anh còn bỏ lỡ một vần thơ ….

Vần thơ nay anh viết tiếp chữ đợi chờ
Ta chẳng thể bên nhau mộng mơ thời yêu vội
Anh sẽ cho em những dòng thơ tiếp nối
Giữa cuộc đời muộn màng …
Còn trăn trở mãi một dòng trôi…

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lệ Hà
Lệ Hà
8 years ago

Đừng nói nữa Anh ơi đừng nói nữa .
Dãu có muộn màng nhưng em vẫn muốn yêu.

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm – Cám ơn Phú Sĩ

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Rất hay đó nha …!!’

Hoa Hà
Hoa Hà
8 years ago

Bao năm rồi anh bỏ dỡ một vần thơ .
Hay lắm .

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

Tiếc thay bỏ lỡ vần thơ
Non xanh sóng biển hững hờ chờ ai !

Ngô Bill
Ngô Bill
8 years ago

Thời trai trẻ sao mà anh nhát thế
Để giờ đây tiếc lắm mối tình thơ…
Hoạ vui cùng bạn:)

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Thơ em viết nhiều, bài nào cũng hay , hồn thơ mênh mông sâu rộng đầy cảm xúc… Rất tuyệt E ạ Phú Sĩ??

Omphai Enlink
Omphai Enlink
8 years ago

Good. Morning

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Tuyệt vời

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
8 years ago

PHÚ SĨ

BÀI THƠ CHƯA TRỌN

Bao lâu rồi chưa viết trọn một bài thơ
Giữa cuộc đời với muôn ngàn lối nhỏ
Anh đi hoài chẳng bao giờ nhớ ngõ
Khi trở về em đã bước sang ngang

Nỗi đớn đau trong cảnh đã lỡ làng
Bao nhiêu mộng đã trôi theo dòng chảy
Phía bên kia em chẳng còn con gái
Là người đàn bà tay nách tay mang

Em cúi mặt nhìn tôi qua nước mắt
Lời nghẹn ngào bằng hai chữ trái ngang
Khi sang sông với cuộc sổng phủ phàng
Em ngoảnh lại đò chiều đang tách bến

Bài thơ viết nữa chừng chưa kết thúc
Chữ đang còn ngơ ngác để tròn câu
Nỗi đớn đau gói gọn lại thành sầu
Đời đôi ngả nên bài thơ chưa trọn…

Vh 20.12.15

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm bạn Phú Sĩ .

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Nguyễn Dự
Nguyễn Dự
6 years ago

Hay

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ càng viết càng hay chúc

Nguyễn Thế Minh
Nguyễn Thế Minh
6 years ago

Thơ rất hay em ơi

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em iu.

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời , cảnh thật đẹp nha…!

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn .chúc buổi chiều vv

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay mênh mông sâu rộng chúa đầy cảm xúc. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ an lành hạnh phúc

Mạnh Chãi
Mạnh Chãi
6 years ago

Chúc mừng bạn nhé!

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Hay lắm em nhé!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

THƠ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Đặng Tình
Đặng Tình
6 years ago

Hay quá !

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Mai Liễu
Mai Liễu
6 years ago

Thơ hay và cảm động lắm bạn ơi

Nga Nguyen
Nga Nguyen
6 years ago

Thơ hay Cảnh đẹp Chúc em buổi chiều nhiều niềm vui
Hạnh phúc an lành nhé em ,

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Quá hay và tình cảm Phú Sĩ à!

Scroll to Top