Bài Thơ: BÓ HOA CUỐI CÙNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÓ HOA CUỐI CÙNG (Tác giả: Mạc Phương)

BÓ HOA CUỐI CÙNG
Thơ: Mạc Phương

Lần nữa thôi hãy tặng hoa anh nhé!
Dẫu dối gian cũng trọn vẹn cuộc tình.
Ngày mai đây chẳng như bóng với hình.
Mình xa nhau âu cũng là duyên phận.

Lần nữa thôi… Để mai ngày không hận.
Bao yêu thương mà chẳng được quan tâm.
Bó hoa tặng chỉ núp dưới bóng râm.
Không sắc thắm của tình yêu nóng bỏng.

Lần nữa thôi… Sao để em mong ngóng.
Hai mươi này em chờ đó nghe anh.
Biết là tình mãi mãi chỉ mong manh.
Sợi tơ trời chẳng ánh lên ngày cũ.

Đừng nha anh để bóng hồng ủ rũ.
Hồn lang thang vất vưởng những niềm mơ.
Tháng mười một hình như nắng ngẩn ngơ.
Cô gái ấy vẫn lặng thầm ao ước.

Giá một lần một lần thôi có được.
Bó hoa tình ngào ngạt góc phố quen.
Hương nồng nàn đọng giọt nhớ ướt nhèm.
Đôi mắt bỏng ôm bó hoa tươi thắm.

Một lần thôi trong mối tình say đắm.
Em trở về theo đúng nghĩa người dưng.
Chiều nghiêng nghiêng ánh đèn đỏ xin dừng.
Trả tình yêu về hai đầu nỗi nhớ.

Nhận bó hoa khuôn mặt cười rạng rỡ.
Lần cuối cùng nhớ mãi đến mai sau.

BLT 17/11/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
7 years ago

Thơ hay thích.!

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Hinh anh dep Loi tho hay tinh cam sau dam Ho hen de thuong Chuc mung em nhe ❤️❤️

Đăng Kiểm
Đăng Kiểm
7 years ago

Oi bai tho……

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Ngày mới chúc em vui vẻ mạnh khoe trẻ xinh an lành tho hay canh dẹp lắm.

Hoang Trieu Duong
Hoang Trieu Duong
7 years ago

Hoa dua no don nguoi ban quy
Suong roi day tuong buoc chan em

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Em có nổi niềm riêng tư gì đó, chưa thố lộ?

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

em đứng bên hoa mà hoa thẹn
dáng kiều em còn thắm hơn hoa

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Bài thơ hay thấm thía nhiều xúc động
Chúc em luôn vui vẻ và có những bài thơ hay

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Xinh đẹp thơ tuyệt vời chúc mừng bl nha

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Rất đẹp chi

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Rats hay ,ảnh dep

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hoa đẹp! Người đẹp! Thơ hay quá!
Chúc mừng em nhé Mạc Phương

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha!

An Bui Van
An Bui Van
6 years ago

Hay lam ban yeu. Cam dong lam

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
6 years ago

Một tình thơ thật hay , ngập tràn cảm xúc .. Tối vui và xin chúc mừng Cô giáo nhân ngày 20 – 11 nhé Mạc Phương .

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay Bạn thân

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Cô giáo duyên dáng quá em à , thơ em viết rất hay lại còn xinh nữa . Ai chả mến

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bài thơ tình hay tuyệt ..
Tối cuối tuân nhiu niềm vui…

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và rất ngọt ngào tình cảm. Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương nha.

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Hay quá tặng em hoa nè…

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
6 years ago

Hay lắm MP ơi ! Chỉ một lần thôi …!
Chúc MP 20/11 ngập tràn niềm vui hp !!!

Nguyễn Hoàng Quân
Nguyễn Hoàng Quân
6 years ago

Bài thơ rất hay

Đào Hùng
Đào Hùng
6 years ago

Chào em chúc buổi sáng chủ nhật vv.em hôm nay có hình ďep de thương và thơ hay quá ďi

Trà My
Trà My
6 years ago

Tuyệt vời chị ơi Chúc mừng chị ngày nhà giáo luôn vui khỏe xinh đẹp hp thành công trong cv nha

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Chúc mừng ngày nhà giáo vùng cao. chúc BLT luôn vui vẻ hơn người nhé
ĐỊNH MỆNH lưu bút

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
6 years ago

Anh tặng cho em một nhành hoa
Hai mươi tháng 11 để làm quà
Nhân ngày hiến chương các nhà giáo
Giúp em nâng cánh bước đường xa

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
6 years ago

Anh se ngam nhin em mai mai . O dang xa em dang ngong cho anh
Anh se hua tha hon vao tan day .
Trao tang em . Trai tim ngay ay .
Cung ngot ngao dung ngam anh binh minh…..

Châu Minh Tuấn
Châu Minh Tuấn
6 years ago

Trúc xinh, trúc đứng đầu đình,
Em xinh, em đứng một mình cũng xinh,

Dat Ngo
Dat Ngo
6 years ago

Ảnh đẹp toàn diện

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Nhân ngày 20-11 Gửi tới Em lời chúc cầu hạnh phúc nhất . Chúc Em toả sáng trên con đường sự nghiệp toả ấm trong vòng tay bạn bè

Châu Minh Tuấn
Châu Minh Tuấn
6 years ago

Người đẹp nhìn sao cũng đẹp,

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Hay qúa
Chúc bạn

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Hay tuyệt vời em ơi!
Anh xúc động khi đọc bài này!
Anh nói với em điều này , thơ 8 chữ anh làm đọc lên đều thấy nó có cái gì đó rất tha thiết giống thơ em , anh quyết định làm thơ 8 chữ càng giống thơ MP càng tốt!
Mạc Phương

Vũ Chiến
Vũ Chiến
6 years ago

thơ hay lắm chị à

Bách Hợp Hoa
Bách Hợp Hoa
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi .em xin chia sẻ nhé .
LẦN CUỐI
Lần cuối cùng xin tặng hoa anh nhé
Dẫu trên phây cũng trọn vẹn cuộc tình
Rồi ngày mai dẫu xa cách bóng hình
Dù có thế cũng là do duyên phận

Hãy gắng nhé để lòng ta không hận
Yêu thương nhiều nào có được quan tâm
Và người đó chỉ núp dưới bóng râm
Đang giả bộ một tình yêu nóng bỏng

Hôm nay nữa và ngày mai khỏi ngóng
Thương yêu rồi đừng trách nữa nghe anh
Khi tình mình lại quá đỗi mong manh
Bởi duyên trời không tác thành hai đứa

Giờ xa anh con tim mình héo úa
Lòng cô đơn thêm lần lựa bơ vơ
Đông lạnh rồi băng giá niềm mơ
Dẫu có vậy xin anh đành chấp nhận..
???

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Quá hay luôn

Nguyễn Tuấn Trình
Nguyễn Tuấn Trình
6 years ago

Thật tuyệt vời

Trăng Ngàn
Trăng Ngàn
6 years ago

Hay tuyệt Mạc Phương ah

Scroll to Top