Bài Thơ: BỜ GIÁC (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BỜ GIÁC (Tác giả: Thanh Hùng)

BỜ GIÁC
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Nơi bờ giác thành tâm khấn nguyện
Xin hải hà hoán chuyển an thân
Chúng sinh ở cõi dương trần
Mong cầu phật pháp hồng ân đoái hoài

Biển trần khổ nào ai biết được
Cõi ta bà bạc phước lắm thay
Trót sinh trong kiếp đọa đày
Giật giành cấu xé ai hay phận mình

Bởi nghiệp chướng u minh không rõ
Nên con người chẳng tỏ tường chi
Đua chen rồi có được gì
Mai rồi về chốn âm ti tội đồ

Nghĩ cửa phật hư vô ảo tưởng
Nên chẳng thèm hồi hướng tu tâm
Lỡ mai gặp lúc thăng trầm
Thiếu bề công đức nên âm thầm buồn

Nới thánh địa mưa nguồn tưới mát
Nên tịnh tâm chay lạt cầu hiền
Tránh đời bao chuyện đảo điên
Tu nhơn tích phước ưu phiền chẳng lo

Cửa rộng mở con đò bờ giác
Tham sân si xin gác bên lề
Tu hành mong thoát bến mê
Tây thiên đường rộng ta về thảnh thơi.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: BỜ GIÁC (Tác giả: Thanh Hùng)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top