BÌNH YÊN ANH NHÉ !
Thơ: Mạc Phương
Em gom màn đêm kết thành sợi nhớ.
Gửi vần thơ những nghiêng ngả cơn say.
Mong một ngày lãng quên hết đắng cay.
Sống trọn vẹn với mộng hồng mong ước.
Em gom nắng ban mai cầu ô thước.
Kết mái tóc huyền mềm mại bàn tay.
Gửi bên anh trọn cảm giác ngất ngây.
Trong chiếc áo lụa đào ngày hạnh phúc.
Em lại gom ngàn vạn lần lời chúc.
Gửi về anh cánh gió lá thư yêu.
Và vần thơ ngọt lịm áng mây chiều.
Chúc mừng anh thành công trong sự nghiệp.
Em vẫn gom nỗi buồn tình truyền kiếp.
Gói vào tim cho đen thẫm đắm say.
Cho khát khao vần vũ những tháng ngày.
Cho mây mù phủ tình yêu sơn nữ.
Em sẽ gom tình anh – người lữ thứ.
Thả lưng trời nhờ gió cuốn bay đi.
Rất chân thành gửi câu chữ thầm thì.
Mong anh sống thật bình yên anh nhé !
( PH 3/6/2016)
Ảnh: sưu tầm
Rất hay
Sao hôm nay không có bài thơ nào vậy BLT
Gom đi em gom đi cho thật nhiều
Gom quên ngày quên tháng thời gian xa
Khi anh về anh hỏi của anh đâu
Đây anh ơi bao đựng em thủng đáy.
Bằng lăng tím ơi đọc thơ của bạn nhẹ nhàng như gío thoáng qua chỉ để lại chút lưu luyến trong lòng người lữ khách và người ở lại làm cho cuộc của mỗi người hơi gợn sóng 1 tí rồi cũng bình lặng trở lại đọc thơ bạn có 1 chút bồi hồi đọng lại bạn tuyệt lắm cám ơn bạn nhiều nhé Bằng lăng tím
Căng độc thơ em căng thay hay nhe long người nhe ca long ảnh
Ảnh chức em một tôi Vui
Nhìn trăng rằm cho nhiêu cam dục mới nhe
E lam tho that tuyet a đọc mai ma Long me say e đẹp tho hay tuyet voi lam
em gom tinh anh nguoi lu Thu.rat hay
Thơ em hay nhưng anh thây sao đây ?
Tưởng anh đọc hồn Liêu trai thuở trước
Tưởng thơ là tiêmgs lòng chân thực
Tiếng lòng thơ từ trái tim gửi tới trái t ?
Soi nho Em lam man dem em diu .
Thơ hay hinh ảnh rất đẹp e gái Bằng Lăng Tím
Hay lăm bạn
Hay.
Rat hay chi ah qua tuyet voi luon
Thơ viết rất hay,good morning một ngày mới tươi đẹp xua tan mây đen cho bầu trời trong sáng vui vẻ và bình an.
Thank you
Hay lang man…?
Hay lắm chị ơi
Hay quá bl
Thơ rất hay bạn iu. Chúc buổi trưa vui vẻ nhé bạn
Anh bình yên nhưng lòng sao quạnh quẽ. Mất em rồi anh vò võ năm canh. Mong đất trời quay ngược lại thác gềnh… Để… anh cùng em … lên trèo… xuống lội… Mạc Phương … ơi !!!
Hạnh phúc nhé nàng thơ
Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới vui.vẻ bạn nhé. Thơ hay quá
Rất hay, đầy ý nghĩa Mạc Phương. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé.
Thơ hay quá ban a
Hay quá Mac Phương ơi. Chúc bạn buổi chiều cuối tuần thật vui vẻ nhé.
Hay
Em gon lại những gì còn đọng lai
Gói vào tim cất giữ của riêng mình
Hay quá bạn
Rất tình cảm tình yêu
Hay lam
Thật tuyệt! TY sơn nữ, đắm say trong vô vọng!
Chào cảm ơn macphuong đã đăng bài thơ xem mà nhẹ cả lòng ! ! !
tuyệt vời
Hay quá chị iu ah
Bài thơ rất hay
Rất tuyệt vời thơ hay hinh đẹp đêm an lành hạnh phúc ngů ngon
Hay quá ạ
Chị iu hay lắm
Thơ hay lắm em phương …
Rất hay! Chúc Em một ngày mới tràn đầy hạnh phúc
Thơ hay quá Em a ̀.
Thơ hay lắm thi hữu ! Bình an & tràn thi hứng nhé !
Hay qubl