Bài Thơ: BÌNH MINH NƠI PHỐ NÚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BÌNH MINH NƠI PHỐ NÚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BÌNH MINH NƠI PHỐ NÚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Buổi sớm mai thức dậy
Ở một nơi rất xa
Buôn Mê anh chợt thấy
Như mới trở về nhà

Bình minh nơi phố núi
Sương sớm bay la đà
Hình như là sương muối
Se lạnh giống quê ta

Bao lần tới Buôn Mê
Bấy lần mang cảm xúc
Phải vì hương cà phê
Hay hồn ta thổn thức

Chợt nhớ về ký ức
Nơi công trường dựng xây
Hồ nước Kờ Rông Búc (Krông Buk Hạ)
Anh cùng em nắm tay

Cuối mùa thu lộng gió
Anh lại trở về đây
Một lời yêu chưa ngỏ
Phố núi tình đắm say.

Buôn Mê, Ngày 08/10/2020

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Hữu Doanh
Hoàng Hữu Doanh
3 years ago

Good morning.

Thu Đàm
Thu Đàm
3 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp quá ạ

Nguyễn Thị Tính
Nguyễn Thị Tính
3 years ago

Ôi thơ ngũ ngôn hay quá em ơi! Em sướng quá, nghề nghiệp được chu du khắp mọi miền Tổ Quốc.Chị chúc mừng em

Hương Thu
Hương Thu
3 years ago

Chúc anh nơi phố núi thật vui vẻ và bình an nhé.

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

thích thật cho gởi lời thăm phố núi nha

Kimthao Nguyen
Kimthao Nguyen
3 years ago

Trong lành thanh bình quá .chúc mừng banp nhé

Phạm Thị Kim Hoa
Phạm Thị Kim Hoa
3 years ago

Cảnh đẹp
Lời thơ hay
Chúc anh vui vẻ

Chung Nguyen Nguyen
Chung Nguyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay rất lãng mạn huynh ơi!

Phạm Hạnh
Phạm Hạnh
3 years ago

Bài thơ nào cũng hay
Vần và ý mê say
Rung động lòng đọc giả
Nội dung tuyệt vời thay
Chúc mừng tg

Trần Hoà
Trần Hoà
3 years ago

Phố Núi tình đắm say!
Đúng vậy Huân Nguyễn Đình ơi!
Thơ hay lắm!

Nguyễn Đình Vượng
Nguyễn Đình Vượng
3 years ago

Thơ hay lắm em rai ạ

Hải Yến Lê
Hải Yến Lê
3 years ago

Chúc mừng tác giả với bài thơ rất hay!

Scroll to Top