Bài Thơ: BIẾT KHI NÀO (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BIẾT KHI NÀO (Tác giả: Tùng Trần)

BIẾT KHI NÀO
Thơ: Tùng Trần

Biết khi nào mới được giống người ta
Bình minh lên hay chiều tà khuất dạng
Có một người ở cạnh bên bầu bạn
Cùng sẻ chia tâm trạng lúc vui buồn

Biết khi nào mới có một con đường
Chẳng chông chênh thật bình thường ngay thẳng
Để bước chân trên lối đời được đặng
Môi mĩm cười không mặn đắng khô khan

Biết khi nào chẳng còn nỗi trái ngang
Cho trái tim ngập tràn tia hi vọng
Những ước ao không còn là giấc mộng
Bởi lâu rồi xem đó chỉ viễn vong

Biết khi nào đời tựa một con sông
Cứ lặng trôi xuôi theo dòng êm ả
Được bình yên đó cũng là tất cả
Vì cuộc đời đâu ai đã vẹn tròn

Biết khi nào lòng dạ hết héo hon
Chẳng mong lung trong mỏi mòn chờ đợi
Đến bao giờ ước mơ kia về tới
Hay vẫn còn xa tận chốn mù khơi

14/04/2017

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Lại hay quá mất rồi chúc ước mơ của bạn tuần sau đạt được nhed. Hrhh

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Hay lắm bạn chúc mọi điều ước của bạn sẽ thành hiện thực cho các bài thơ của bạn sẽ tràn ngập niềm vui nụ cười hạnh phúc nhá bạn

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

Rước sư tẩu về thui sư huynh ơi

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
7 years ago

Thơ hay lắm anh chúc buổi tối thật nhiều niềm vui nha

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
7 years ago

Sắp toại nguyện rồi nhà thơ ơi.

Thanh Bình Trần
Thanh Bình Trần
7 years ago

Biết khi nào lòng mới được thảnh thơi
Đi tới nơi một mình ngồi mơ mộng
Hihi thơ hay bạn ah

Huyen Dang
Huyen Dang
7 years ago

Bạn ơi..

Lưu Thi Cẩm Nhung
Lưu Thi Cẩm Nhung
7 years ago

Hay lam

Tran Truc
Tran Truc
7 years ago

thơ hay kinh hoàng đọc mà cứ mê

Thanh Dương
Thanh Dương
7 years ago

Hay quá

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Gần rồi anh Ba gắng lên nha

Moon Nguyệt
Moon Nguyệt
7 years ago

☆ ☆ ☆

Scroll to Top