Bài Thơ: BIỂN XƯA ĐÃ CHẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BIỂN XƯA ĐÃ CHẾT
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đi rồi em bỏ biển đi luôn
Biển chỉ còn lại nỗi buồn mặn chát
Sóng vẫn xô bờ ngày đêm dào dạt
Có ai biết là bờ cát quặn đau

Anh ra đi con sóng cũng bạc đầu
Biển giờ đây mang nỗi sầu hoang hoải
Con tàu ra khơi biết bao giờ trở lại
Bỏ hoang tàn nơi bờ bãi cô đơn

Biển cũng như em chỉ biết giận hờn
Trách con tàu kia dập dờn theo sóng
Trách ai kia đã thả mồi bắt bóng
Để cho bây giờ cay đắng lòng ai

Biển đâu còn vui mỗi sớm ban mai
Chỉ còn nghe tiếng thở dài biển khóc
Gió buồn hiu không còn vờn mái tóc
Em thu mình vào vỏ ốc lặng câm

Đêm từng đêm những giọt lệ âm thầm
Ôm gối chiếc lệ ướt đầm cay đắng
Thương nhớ tình xưa một thời xa vắng
Biển chết rồi em cũng chẳng vui đâu

NGuyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 22/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: BIỂN XƯA ĐÃ CHẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ly
Minh Ly
8 years ago

Biển và em
Trông con tàu trở lại
Biển chết rồi
Em cũng chẳng vui đâu.

Thien Van
Thien Van
8 years ago

Thơ nhẹ nhàng và sâu lắng…

Nhung Nguyễn
Nhung Nguyễn
8 years ago

Biển nỗi nhớ và Huan Nguyen Dinh hihi

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Tâm trạng hay !

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ hai vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc một tối vui vẻ, bình an.

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Hay lam a ah.

Trần Hồng
Trần Hồng
7 years ago

Quá hay chúc anh ngủ ngon

Oanh Trưng Vương
Oanh Trưng Vương
7 years ago

Làm thơ giàu cảm xúc như vậy.Bạn có được vợ khen kg?Hay chỉ có độc giả khen bạn nhiều như vậy.

Lê Điệp
Lê Điệp
7 years ago

Tho hay qua Tang anh canh Su do.

Trần Đăng Thơm
Trần Đăng Thơm
7 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn

Nguyễn Thị Nhiễu
Nguyễn Thị Nhiễu
5 years ago

Ý nghĩa quá đi a

Thu Hường
Thu Hường
5 years ago

Hay tuyệt vời

Scroll to Top