Bài Thơ: BIỂN TÌNH ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: BIỂN TÌNH ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

BIỂN TÌNH ANH
Thơ: Hoàng Lan

Rời Cao nguyên em tìm về với biến
Bờ cát dài còn in dấu chân anh
Sóng hiền hòa bức tranh lụa màu xanh
Mãi rì rào tựa lời anh ngày ấy

Anh yêu em, yêu em nhiều biết mấy
Sóng dịu dàng ôm lấy cát bờ em
Em say sưa vòng tay sóng êm đềm
Gió khẽ ru say thêm tình sóng cát

Ta trao nhau giữa biển tình xanh mát
Nụ môi hồng dào dạt đắm cơn mê
Ta bên nhau cần chi những ước thề
Tình mãi đẹp chân quê thôi anh nhé!

Sóng tay anh men bờ em lặng lẽ
Cuốn em vào lòng mê đắm anh yêu
Biển khơi xa tình anh mãi dặt dìu
Ru tình em bạt phiêu dòng ân ái!

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Cháu viết thơ tình ngọt ngào lắm!

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Thơ Hoàng Lan đọc xong như uống đường phèn vậy đó

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Hayyyyyyyyy

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
7 years ago

Sóng rì rầm, lời thì thầm anh đó
Khẽ rùng mình, nước lạnh tựa mơn man
Phút đê mê, tựa như sóng vỗ bờ
Lòng hoan hoải, cơn sóng lùa mơn trớn
Thân mệt nhoài, từng cơn sóng ái ân
Đêm mộng mị, anh như sóng xa bờ
Trôi lạc loài, từng cơn sóng lang thang
Hãy quay về, bờ bên sóng thân thương….!

Trương Long
Trương Long
7 years ago

hay nà

Lê Lợi
Lê Lợi
7 years ago

Rất ngọt ngào..!

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Biển sẽ hat mãi lời ru muôn thủa
Sóng hiền hòa con nước một màu xanh
Anh và em như biển sóng mát lành
Ngàn năm sẽ ru tình yêu êm ái

Đào Trương
Đào Trương
7 years ago

Mượt mà & da diết wa

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho rat hay

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
7 years ago

Hay quá

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay lắm e ơi

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Rất truyền cảm

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Thơ hay dịu dàng bạn ạ

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Đọc bài thơ lòng tràn đầy cảm xúc
Muốn họa vài câu từ ngữ trôi đâu
Nói gì đây và viết những gì đây
Cho xứng với những lời đầy chan chứa

Lời thơ em như sóng tình ập đến
Cuốn thuyền anh rệu rã giữa biển xanh
Sóng mơn man dìu dặt phủ mạn thuyền
Đưa thuyền yêu lạc vào miền tiên cảnh…
Chào và chúc một mới tươi vui nhé em gái nhỏ

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
7 years ago

hay

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

BIỂN VÀ EM VÀ TÌNH YÊU

Biển ngát xanh lung linh màu ngọc bích
Mắt em trong bừng sáng cả hồn anh
Cao nguyên xanh mây khói biếc xây thành
Em đã đến cùng biển anh hòa điệu

Bờ cát dài lung linh chiều nắng chiếu
Sóng mơn man nhè nhẹ sóng ôm bờ
Em bên anh trao nhau từng nhịp thở
Cả biển trời hớn hở một tình yêu

Áo em xanh tô đẹp nắng biển chiều
Gió biển lay bay bay đôi tà áo
Màu cao nguyên bên biển xanh tuyệt hảo
Hồn anh xanh náo nức cả mùa vui

Biển ồn ào mừng em đó em ơi
Em có nghe những lời vui biển hát
Mình bên nhau nghiêng chiều in bờ cát
Biển dạt dào bát ngát vổ yêu thương.

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Thanks anh Sinh Hoang nhiều nhiều luôn nè

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

thơ hay .. pic đẹp nhé..

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Oc bien cua em ne .hi
Em ra bien vv nhe .

Đăng Quang
Đăng Quang
7 years ago

Hay quá…

Dao Huynh
Dao Huynh
7 years ago

Tình quá đó em nhé!

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Quá hay bởi những lời thơ dịu dàng …tuyệt lắm cô bé

Scroll to Top