—– BIỂN SẦU …—–
Thơ: Phú Sĩ
Biển vẫn vỗ từng hồi
Như lòng người muôn đời dậy sóng
Vẫn biết anh ơi … lòng biển thì quá rộng
Nhưng cũng chất đầy sầu đọng trái tim yêu
Biển đợi em về
Hay biển khóc tình phiêu
Khi con sóng kia lại ngược chiều quạnh hiu nỗi nhớ
Phải không anh câu yêu thương ta đà bỏ lỡ
Nên biển đượm buồn nức nở lúc về đêm
Vẫn biết anh ơi
Nơi phương xa người cạn tỏ nỗi niềm
Nhưng lỗi cuộc tình dễ đâu anh … một ngày ta tìm lại …
Đành phải xa thôi … lời ước hẹn một đời về bên biển
Biển còn lại u sầu … như hiểu tiếng lòng em …
ẢNH ST
THƠ PS
Tuyệt lắm bạn mến ơi
Hay va rat hay nua la
Thơ và ảnh tuyệt vời !
Thơ hay em gái iu
Thơ hay quá em.
Đa đoan chi biễn mặn bờ môi em hỡi.
Sầu chi mà trông thế thái nhạt hương đời
Em nơi ấy anh nơi đây như nhau.
Em vương buồn trái tim anh lay sầu.
Em có biết biển xanh màu đại dương.
Em có hay lòng anh mãi yêu thương.
Dẫu trùng khơi con sống vỗ bờ xa.
Nhưng chẳng thế làm nhòa cuộc tình ta.
Hờn chi em cho lệ sa lòng mắt.
Để tim anh xót từng cơn quoặn thắt.
Vui em nhé với khúc hát Xuân sang.
Cho tình xa hương nồng mãi trào dâng….
hihi em yêu ơi thơ hay nè…nhưng mờ tâm trạng thía hỡ…anh chúc em tối vui an lành hạnh phúc ấm áp và ngủ ngon nha
Thơ hay lắm bạn ạ
Tuyệt
Tuyệt lắm thơ em PS
Thơ hay thật tuyệt
Tuyệt quá hồn thơ em …
Thank you.
Beautiful pic.
Thank you Le Dang.
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt nàng ơi
THƠ RẤT HAY.
Thơ hay ảnh đẹp quá em ạ. Chúc ngày mới vui vẽ em nhé!
Thơ hay tuyệt
Hay lắm, rất tuyệt !
Tuyệt lắm em
Chúc em ngày mới nhiều niềm vui nhé
Thơ bạn rất hay
Rất hay bạn ạ
Bài thơ rất hay
Thật. Hay thân chào. Bạn.
Thanks.
Thank you Vuong Va.
Rat hay
TUYỆT VỜI LẮM EM
Rất có thể thơ PS hay
Làm cho đọc giả ngất ngây …
Thanks.
Biển chừ sầu lắm ai ơi !
Nước xanh trong ấy đã vơi mất màu …
Bài thơ thật là tuyệt