BIỂN RU LỜI CỦA SÓNG
Thơ: Phú Sĩ
Biển muôn đời vẫn âm thầm yêu mãi
Một tình yêu vụng dại tháng năm dài
Để biển lòng dẫu lặng vẫn đắng cay
Thuyền về đâu cho dạt dào biển đợi….
Khi xa vắng biển mong thuyền trở lại
Buồn nao nao sóng mãi vỗ đêm về
Khúc dạt dào bao nồng ấm say mê
Như tình khúc trong những chiều biển vọng
Biển lặng lẽ yêu mối tình mơ mộng
Bởi lòng Thuyền cứ phiêu bạt hoài trông
Biết không anh thuyền chẳng hiểu nỗi lòng
Bản tình ca muôn đời nằm trong biển ….
Như tình mình khát vọng nên duyên
Xuân sẽ về cho tình thuyền trở lại
Biển lung linh bóng trăng vàng xa ngái
Đêm bình yên hát mãi tiếng ru hời
Xuân sẽ về cho duyên thắm tình anh
Cùng hòa điệu chân thành trong tim biển
Quê hương đó nơi tình yêu lên tiếng
Vẫn đong đầy kỷ niệm những mùa xa …
ẢNH ST
THƠ PS
Em ơi.. hay tuyệt
CN.Vv hồng an nhiên yêu đời em anh ???????
Quá tuyệt vời
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn chủ nhật vui vẻ hp nhé
Biển muôn đời thêu dệt những ước mơ.
Cho anh cho em ….cho cả loài người.
Biển vẫn mãi hát ru khúc tình ái.
Cho những mối tình sâu đậm mãi không phai….
Bài thơ em thật tuyệt vời..
Thơ hay tuyệt
Tuyệt lắm em
Thơ hay
Rất hay em gái iu
Tuyệt vời
Tình lặng sâu….. Lưu luyến nhớ nhung…
Tình khát vọng nên duyên…
Bài thơ hay xúc tích tuyệt vời
THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI GIỜ NÀY MỚI ĐƯỢC VÀO THƯỞNG THỨC THƠ CỦA EM CÔNG VIỆC NGÀY TẾT KINH DOANH BẬN QUÁ MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Thơ hay cảnh đẹp quá
Cảnh đep Quá
Thơ hay lắm ạ
Rất tuyệt vời bạn
Hay lắm , tuyệt lắm , một mối tình tuyệt đẹp !
Thơ em thật tuyệt vời Phú Sĩ.
Bài thơ hay quá, sáng tác không mệt mỏi. Ngưỡng mộ!