Bài Thơ: BIỂN QUÊ ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BIỂN QUÊ ANH (Tác giả: Mạc Phương)

BIỂN QUÊ ANH
Thơ: Mạc Phương

Em nhớ anh nên trở về thăm biển.
Cánh hải âu chao liệng giữa từng không.
Ánh hoàng hôn gợi nỗi nhớ ngập lòng.
Miền ki ức bỗng ùa về hối hả.

Nghe tâm hồn cứ lâng lâng đến lạ.
Với bâng khuâng xa ngái cuối chân trời.
Biển lặng thầm lưu luyến ánh chiều rơi.
Vẫn nồng nàn ôm hôn bờ cát trắng.

Lòng biển sâu giữ mối tình câm lặng.
Đại dương sầu nhưng vị mặn thủy chung.
Trước ngả rẽ anh chẳng bước đi cùng.
Em và biển luôn nhớ người yêu dấu.

Con thuyền tình loay hoay tìm bến đậu.
Nơi cuộc đời chật chội những lo âu
Vần thơ xưa chưa chọn dấu chấm câu.
Nên bỏ lửng cho bài thơ dang dở.

Cả mối tình với biết bao bỡ ngỡ.
Đợi anh về xây mộng đẹp như mơ.
Trang thơ cũ nét mực chẳng phai mờ.
Em nâng niu qua từng ngày từng tháng.

Luôn âm thầm theo em lên bục giảng.
Cho niềm tin thắp ánh lửa cuộc đời.

( PH 28/5/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho hay lam

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Thời gian không đợi ai bao giờ PH nhỉ,,

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Đứng trước biến em lặng nhìn gợn sóng.
Bóng hoàng hôn vang vọng chốn phuong xa.miền ký ức tâm hồn nhu đến la.ánh sao khuya,biển nội nhớ thầm yêu… đai dương kia hùng mạnh. Lòng chung thủy,vần thơ yêu ôm chon mối tình say…

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Em rõi nhìn phía khơi xa vời vợi/Cuối tầm nhìn bóng cánh vỗ hải âu/Sóng mơn man nhẹ vỗ mạn tàu/Như tô thêm dáng người lính trẻ/Đứng hiên ngang oai phong mạnh mẽ/Canh giữ biển trời giữa phong ba/Từ đất liền nối với đảo xa/Súng anh giữ tiền tiêu Tổ Quốc/Nhủ lòng mình,tim em sau trước/Đập vì anh và chỉ riêng anh/Em gửi nhờ ngọn gió trong lành/Đến nơi anh nhớ thương ấm áp.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm Phượng Hồng

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Mỗi vần thơ,mỗi bài thơ em viết như có bóng hình mình trong đó- Hay thật ! Nếu ko ngăn lòng lại tưởng em viết cho anh mà nhận vơ thì xí hổ quá- Tuyệt – chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc nhé Phượng Hồng

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Nhơ nhớ quá !

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Bien vang chieu nay that vang nguoi…Anh ngoi noi do doi cho em…Hoang hon buong xuong chieu thu bay…Ai ve co nho den tinh toi…Bai cat van om mau ky niem…Cay dua van bong rop nhu xua…Cho em khi gio chieu that lanh…Moi biet rang ta van doi cho.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Cho em chieu bien vang.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Ai qua khong quen de lai mot vai luyen tiec xa xoi;

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Cám ơn em PH thơ hay quá, chỉ tiếc rằng :
Bàn tay anh nhỏ quá không thể kéo thời gian lại

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Biển là người yêu của anh

Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Hay lam c iu!!

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

THơ hay và sắc xảo quá bạn.

Danny Phung
Danny Phung
7 years ago

.trai dat con xoay co duyen tai ngo

Danny Phung
Danny Phung
7 years ago

muon sang us anh giup cho vo deu kien

Nam Tran Tran
Nam Tran Tran
7 years ago

P h . Oi chi cam on em that nhieu .

Loc Huynh
Loc Huynh
7 years ago

Biển vắng cô đơn mình em
Bài thơ buồn quá Phượng Hồng

Manh Vu
Manh Vu
7 years ago

Tho rat hay

Binh Trong
Binh Trong
7 years ago

Biển đẹp người cũng rất xinh đẹp

Phu Van
Phu Van
7 years ago

Phuong hong a` tho e lu’c nao` cung hay ,cung giau cam xuc… Moi bai deu co’ y nghia rieng cua no… Anh rat thich… Neu co the e hay lam tap tho rieng cua e co’ duoc khg…

Quế Chi
Quế Chi
7 years ago

Tình cảm nồng nàn yêu thương quá HP
Chúc bạn chủ nhật vui nha

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Tôi đã thấy giọt lệ mặn bờ môi
Rơi trong lòng, con tim nhỏ em tôi
Như mùi muối nồng nàn đêm khuya lạnh
Em giữ chi, một thuở đã xa rồi
Lời xin lỗi, gởi dum tôi gió nhé
Cuốn dum tôi nổi niềm của riêng em
Để giọt sầu thôi ướt gối bao đêm
Để tình xưa trôi dạt miền di vãng

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Lòng biển sâu nặng mang mối tình lặng
Đại dương mênh mông mặn nồng chung thủy
Những vần thơ e còn đang viết dở
A sẽ về ghép lại mối tình thơ

Ngoc Diem Tran
Ngoc Diem Tran
7 years ago

Day la mon an tinh than , cam on ban nhieu vi bai tho

Công Lý
Công Lý
7 years ago

. GỬI CHO EM HƯƠNG MÙA ĐÔNG
Em ở Sài Gòn những ngày cuối năm
Sâu vào mùa khô trời nhiều đợt nóng
Ngoài bắc bây giờ gió mưa lạnh lắm
Thương em xa nhiều nhớ hơi ấm mùa đông
Ở Sài Gòn lâu em có nhớ không ?
Gió bắc đuổi mưa ngang trời lạnh quá
Áo mặc nhiều, rồi quàng khăn vẫn giá
Nét chữ rạc rời tay cóng cứ xoa xoa
Sáng sớm nay mưa lạnh bay nhạt nhòa
Anh gửi cho em hương mùa đông nhé
Đường đi xa gió châc còn nhè nhẹ
Như heo may chỉ se lạnh áo em
Chẳng gửi mưa đâu vì núi chắn rèm
Làm lạnh bàn tay em ,anh không muốn
Chỉ một chút thôi khi luồng gió đến
Cho môi em hồng và má thêm xinh .
30/5/2016

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Nho em qua…chung chung.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

hihi…

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Nho bo bien can, nho tinh em trao.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Nho troi xanh ngat bao la, nho hai au moi canh bay ve phuong xa…Ngoi day nho lai tinh ta…Nho tung anh mat nu cuoi em yeu.

Muathu Hồ Tây
Muathu Hồ Tây
7 years ago

Vần thơ yêu dấu chấm còn ẩn náu
Nên bài thơ bỏ lửng viết dở dang
Cả mối tình biết bao nỗi ngỡ ngàng
Đợi Anh về mình viết bài thơ tiếp

Câu thơ xưa nét mực ai sao chép
Em nâng niu qua bao tháng bao ngày
Âm thầm theo Em trên bục giảng hôm nay
Thắp ánh lửa trong Em niềm tin hy vọng….

Chiều Thu
Chiều Thu
7 years ago

Hay tuyệt chị à

Oanh Do
Oanh Do
6 years ago

Tuyệt vời blangtim

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Anh ấy Ở thành phố Biển

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
6 years ago

Tho hay hinh canh dep rat tuyet ban oi !

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Anh là thuỷ thủ trùng dương
Em là biển biếc ở phương miền nào ?
Chắc em nỗi nhớ dâng trào
Gió đưa sóng tới đập vào … thuyền anh !

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắm b

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Hay lắm em ơi !

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Ôi đẹp thế

Lê Thụy-Nguyên
Lê Thụy-Nguyên
6 years ago

“Con thuyền tình,
Loay hoay tìm bến đậu”.

Sentlex HO
Sentlex HO
6 years ago

dep oi ❤❤❤

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Đặng Thắng
Đặng Thắng
6 years ago

Anh đã đi xa mãi chân trời
Mang theo cả mối tình ngày ấy
Em mòn mỏi chờ mong khắc khoải
Đợi anh về ta lối lại tình xưa
Biển chiều nay hoàng hôn khuất xa bờ
Em vẫn đứng chờ anh trong vô vọng…

Scroll to Top